Mức án nào cho người giả nhân viên y tế, lừa tiêm vắc xin từ nước cất cho trẻ?

17/12/20, 17:43 Việt Nam

Dù chưa từng học y nhưng bà Tiêu Thị Tuyết Sương lại tự nhận là nhân viên y tế, tiêm vắc xin giả cho 34 người trong đó có 22 trẻ em thu về gần 64 triệu đồng.

Bị cáo Tiêu Thị Tuyết Sương tại TAND TP Quy Nhơn, sáng 17/12. (Ảnh qua vnexpress)

Theo Vnexpress, vào ngày 17/12, TAND TP Quy Nhơn (Bình Định) đã tuyên phạt bị cáo Tiêu Thị Tuyết Sương (47 tuổi, quê huyện Tuy Phước) 4 năm tù về tội ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’.

Theo cáo trạng, bà Sương chỉ mới học hết lớp 9, vào năm 2014, do một lần đem nhiều mẫu máu của người thân tới một phòng xét nghiệm nên bà biết được quy trình tiêm vắc xin.

Đến giữa năm 2019, nhận thấy nhiều người có nhu cầu tiêm ngừa nhưng vắc xin đang khan hiếm, bà Sương đã tự xưng là nhân viên Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bình Định để tư vấn và tiêm vắc xin tại nhà cho nhiều người kiếm lời.

Mỗi khi có khách hàng, bà Sương sẽ đến hiệu thuốc tây mua nước cất, thuốc kháng sinh và các dụng cụ y tế khác rồi về nhà bơm sẵn các dung dịch này vào các ống tiêm cất trong ca nhựa có đá lạnh.

Bà Sương lừa khách hàng rằng trong các ống tiêm chứa vắc xin ngừa các bệnh như: viêm gan A, B; viêm màng não; HPV; đột quỵ; cúm; viêm não Nhật Bản; phế cầu; tiêu chảy Rotavirus và ngừa cả dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (Covid-19).

Để tăng độ tin cậy, người phụ nữ này còn lấy mẫu máu của họ để “mang đi xét nghiệm” trước khi tiêm, nhưng thực chất là làm giả mẫu giấy xét nghiệm đưa cho nạn nhân.

Tang vật công an thu giữ. (Ảnh qua tuoitre)

Đến tháng 1/2020, khi bà Sương đang tiêm vắc xin giả ở một chung cư tại TP. Quy Nhơn thì có người nghi ngờ nên báo cảnh sát. 

Tại cơ quan điều tra, bà Sương khai đã tiêm vắc xin giả cho 34 người, trong đó có 22 trẻ em, chiếm đoạt gần 64 triệu đồng. Toàn bộ số vắc xin đã tiêm trên thực chất chỉ là nước cất được Sương bơm vào các vỏ thuốc để lấy lừa các nạn nhân. 

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?