Lãnh đạo BLM ‘nhắn nhủ’ Joe Biden: Chúng tôi muốn ‘thù lao’ cho những phiếu bầu

12/11/20, 15:27 Thế giới

Đồng sáng lập Black Lives Matter – Patrisse Cullors mới đây đã yêu cầu có cuộc gặp với ông Joe Biden – ‘Tổng thống đắc cử’ của các ‘ông lớn’ truyền thông, để thảo luận về mục tiêu mới của phong trào này, cũng như đặt ra những kỳ vọng cho chính quyền chuyển giao sắp tới.

Lãnh đạo BLM ‘nhắn nhủ’ Joe Biden: Chúng tôi muốn ‘thù lao’ cho những phiếu bầu
Lãnh đạo BLM ‘nhắn nhủ’ Joe Biden: Chúng tôi muốn ‘thù lao’ cho những phiếu bầu. (Ảnh: Getty Image)

Trong một bức thư gửi ông Biden và bà Kamala Harris ngày 7/11, bà Cullors nhấn mạnh công lao của phong trào BLM (mạng sống của người da đen cũng quan trọng): “Nếu không có sự ủng hộ vang dội của người da đen, chúng ta sẽ phải gánh chịu một kết quả bầu cử rất khác.”

Bà Cullors sau đó gây áp lực cho ứng viên Biden, khi nói rằng người da đen “muốn được lắng nghe” và các mục tiêu của họ phải được ưu tiên. Bà Cullors cũng nhắc nhở ông Biden và bà Harris rằng họ “nên làm theo định hướng của các tổ chức cơ sở của người da đen, vốn đã tham gia vào công việc này trong nhiều thập kỷ, thừa hưởng di sản để lại suốt từ thời điểm xuất hiện đầu tiên của những người Châu Phi bị nô dịch”.

Theo đó, “Chúng tôi muốn tham gia tích cực vào công việc lập kế hoạch và chính sách của nhóm chuyển giao [quyền lực] của ông bà (Biden và Harris),” bà Cullors nói, và thêm rằng: “Hãy cùng bắt tay thực hiện!”

Joe Biden từng cam kết sẽ thành lập ban giám sát cảnh sát

Trước đó, ứng viên Biden từng cam kết sẽ thành lập ban giám sát cảnh sát nhằm ngăn chặn bạo lực cảnh sát, đặc biệt là bạo lực đối người da đen và nhóm người thiểu số trong vòng 100 ngày đầu tiên nếu như ông đắc cử Tổng thống.

Có thể nói, cải cách lực lượng cảnh sát là vấn đề được đặt lên hàng đầu trong chính trường Mỹ suốt mùa bầu cử năm nay, đặc biệt là sau cái chết của người đàn ông Mỹ gốc phi George Floyd vào tháng 5, khi bị một cảnh sát Minneapolis ghì cổ khống chế trong gần 9 phút. 

Ngay sau sự kiện đó, bốn cảnh sát liên quan tới cái chết của Floyd đã bị sa thải, bị bắt giữ và buộc tội hình sự. Một trong đó đã phải đối mặt với tội danh sát nhân cấp độ hai. Về cơ bản, tại thời điểm này, công lý đã lập tức được thực thi, nhưng điều này lại thể  giảm nhiệt các cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ, mà thậm chí một số cuộc biểu tình đã biến thành bạo loạn, đốt phá và cướp bóc. Nhiều nhà hoạt động còn kêu gọi “Cắt ngân sách cho cảnh sát”, thậm chí đòi giải tán lực lượng cảnh sát. 

BLM có thực sự theo đuổi công lý?

Phản ứng với yêu cầu của người biểu tình, Tổng thống Donald Trump hôm 16/6 đã ký lệnh hành pháp cải cách lực lượng cảnh sát, trong đó bao gồm các biện pháp khuyến khích tăng cường huấn luyện cảnh sát liên quan tới các kỹ thuật giảm leo thang căng thẳng và áp đặt các hạn chế chặt chẽ hơn với việc sử dụng hành vi ghì cổ khi khống chế nghi phạm không có khả năng kháng cự.

Thế nhưng, công lý dường như không phải là điều mà BLM theo đuổi, bởi vì chính Cullors từng khẳng định rằng mục tiêu của họ là loại bỏ Donald Trump .“Ông Trump cần phải rời nhiệm sở. Ông ta không phù hợp với vị trí đó,” bà Cullors nói. Thêm nữa, bà Cullors và BLM đã dốc toàn lực hỗ trợ Joe Biden – người ủng hộ “chủ nghĩa tân Mác xít” của phong trào này.

Ngoài ra, ông Biden còn hứa sẽ lập kế hoạch kinh tế, trong đó cung cấp nhà ở, giáo dục và hỗ trợ tài chính cho các cộng đồng người da đen và người Latinh.

Joe Biden ‘hứa hẹn’ trao quyền những người da đen bỏ phiếu cho mình 

Trong bài phát biểu tuyên bố chiến thắng của mình vào tuần trước, Joe Biden đã reo hò với những người ủng hộ da đen của mình và cảm ơn họ đã bỏ phiếu bầu cho ông.

“Cộng đồng người Mỹ gốc Phi đã lại đứng lên ủng hộ tôi. Họ luôn có sự ủng hộ của tôi và tôi sẽ có sự ủng hộ của các bạn,” ông Biden nói tại Trung tâm Chase ở Wilmington, Delaware. “Ngay từ đầu tôi đã nói rằng tôi muốn một chiến dịch đại diện cho nước Mỹ và tôi nghĩ chúng tôi đã làm được điều đó. Bây giờ, đó là những điều tôi mong muốn ở chính quyền này.”

Theo TTVN/ Fox News

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?