Dễ dàng đâm, chém nhau !

16/08/11, 07:16 Việt Nam

 

Trong 3 ngày cuối tuần vừa qua, mỗi ngày, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hơn 10 ca cấp cứu do bị đâm, chém

Bác sĩ Tôn Thất Quỳnh Ái, Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết: “Trong thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ đâm chém, giết người với những lý do hết sức vụn vặt. Có những vụ khi được hỏi chỉ là do va quẹt xe trên đường hoặc là một cái nhìn đểu cũng rút dao đâm người. Trong 3 ngày cuối tuần vừa qua, mỗi ngày có hơn 10 ca nhập viện do đâm chém, đó là chưa kể những vụ nhỏ, người nhà nạn nhân giấu thông tin”.

Đâm người hàng loạt

Ngày 15-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh – TPHCM đã tạm giữ Trần Trọng Vững (SN 1989, ngụ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) để tiếp tục điều tra hành vi đâm 6 thanh niên trọng thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (gồm: Nguyễn Thành Luận, Lê Văn Phương (cùng SN 1988), Huỳnh Võ Thanh Huy (SN 1994), Nguyễn Thành Luân (SN 1990), Võ Duy Thứ (SN 1987) và Phan Trọng Đức Hưng (SN 1993), tất cả cùng ngụ huyện Bình Chánh).

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT, trước đó, Hưng điện thoại cho bạn gái nhưng cô này không nhấc máy. Sau đó, cô bạn kể lại cho bạn của mình là O., dẫn đến việc O. “học” lại cho bạn mình là Bùi Minh Tâm nghe. Đến chiều 13-8, O. mượn ĐTDĐ của Tâm gọi lại cho Hưng, nói đừng làm phiền bạn gái nữa. Hưng gọi lại cho Tâm, dẫn đến giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, hẹn tối ra quán Hương Cau trên Hương lộ 11 (thuộc ấp 4, xã Qui Đức, huyện Bình Chánh – TPHCM) để “nói chuyện”.

 

 

Sau khi được điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy, nạn nhân Huỳnh Võ Thanh Huy đang dần hồi phục. Ảnh: Phạm Dũng

Theo hẹn, Tâm cùng O. và Lê Tấn Quý (SN 1991) ra quán. Lúc này đã thấy nhóm của Hưng có 6 người. Sau khi nói chuyện, cả hai bên đều thừa nhận do hiểu nhầm nên chấp nhận giảng hòa. Tuy nhiên, do thấy nhóm của Hưng đông hơn và một số người trong nhóm không có ý định bỏ qua nên Tâm không dám về, gọi điện cầu cứu Vững.

 

 

Do nhà gần nên Vững lấy xe máy đi một mình ra quán Hương Cau, đem theo dao. Đến nơi, được Tâm liếc mắt về nhóm Hưng, Vững bước qua, dùng mũ bảo hiểm đập lên bàn thị uy. Ngay lập tức, nhóm của Hưng liền dùng chai nước ngọt bằng thủy tinh phang thẳng vào đầu Vững và xông vào đánh túi bụi. Bị số đông áp đảo, Vững chạy ra xe máy đậu ngoài sân lấy dao chống trả. Lúc này do trời tối, nhóm của Hưng cứ thế lao vào và bị Vững đâm từng người một cho đến khi 6 người gục xuống.

Bác sĩ Tôn Thất Quỳnh Ái cho biết 6 nạn nhân này nhập viện trong tình trạng nguy kịch với các vết thương thấu tim, thấu bụng, thấu ngực, lủng gan, đùi… Đến sáng 15-8, hai nạn nhân bị nhẹ đã được xuất viện, 3 nạn nhân khác phải phẫu thuật và đang theo dõi hậu phẫu. Một nạn nhân bị nặng nhất với vết đâm thấu tim vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Suýt mất mạng vì giật đồ cúng “cô hồn”

Ngày 15-8, nằm trên giường bệnh tại Khoa ngoại Gan-Tụy-Mật Bệnh viện Chợ Rẫy, Huỳnh Huyền Huy (SN 1994, ngụ phường 6, quận 5 – TPHCM) thỉnh thoảng nắm lấy bàn tay người mẹ, mặt nhăn nhó vì đau. Có mặt tại bệnh viện, một người bạn của nạn nhân cho biết chiều 14-8, Huy cùng nhóm bạn đi lòng vòng ở quận 5 để giật đồ cúng “cô hồn” dịp lễ Vu lan.
Khi đi ngang đường Hải Thượng Lãn Ông (phường 13, quận 5), nhóm Huy thấy một hộ dân chuẩn bị mâm cúng nên cùng nhiều thanh thiếu niên khác đứng chờ. Khi gia chủ vừa tung tiền cúng thì rất đông người nhào vô giành giật lấy tiền. Sau khi giật xong, do thấy Huy có nhiều tiền nên một thanh niên đến xin vài đồng uống nước. Huy và nhóm bạn không cho rồi quay lưng đi. Thấy bực vì bị “chiếm địa bàn”, người thanh niên bất ngờ rút dao bấm ra đâm Huy một nhát vào bụng.
Sau khi gây án, nhóm thanh niên gây hấn đã nhanh chân bỏ chạy. Nhóm bạn đưa Huy đi cấp cứu ở Phòng khám Xóm Củi rồi chuyển tiếp vào Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng mạch và huyết áp hạ xuống còn 0, trong ổ bụng chứa 3 lít máu. Huy được mổ cấp cứu tại chỗ với vết thương thấu bụng, thấu gan và mất máu nặng.

Hiện Công an quận 5 đang lấy lời khai của các nhân chứng và lập hồ sơ truy bắt các đối tượng có liên quan trong vụ án này.

Chờ con tan học bị đâm 15 nhát

Chiều 15-8, bác sĩ Hoàng Bá Dũng, Phó Khoa Tai Mũi Họng-Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết chị Nguyễn Thị Tường Khanh (SN 1974, ngụ quận 3 – TPHCM) đã được xuất viện, còn người dùng dao đâm chị Khanh 15 nhát vẫn đang điều trị.

Theo người nhà chị Khanh, tối 8-8, trong lúc chờ con tan học thì chị Khanh bị Nguyễn Trọng Phú (ngụ Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3) bất ngờ nhào đến dùng dao đâm 15 nhát khiến chị Khanh gục tại chỗ. Nạn nhân được dân quân và người dân địa phương đưa đến Bệnh viện Hoàn Mỹ rồi chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi đâm chị Khanh, Phú đã về nhà cắt cổ tự tử nhưng được phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu. 

Người nhà Nguyễn Trọng Phú nói: “Gia đình không biết Phú có mối quan hệ như thế nào với chị Khanh. Khi phát hiện Phú cắt cổ tự tử đã đưa đi cấp cứu, mọi việc đang được cơ quan điều tra lấy lời khai”.

TÂN TIẾN – PHẠM DŨNG
Theo go.vn 

 

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?