Quảng Nam: Đống rác đang cháy phát nổ, một phụ nữ đi đường tử vong thương tâm

27/08/20, 16:15 Việt Nam

Sau khi đống rác đang cháy bên đường phát ra tiếng nổ lớn, một người phụ nữ ở Quảng Nam tình cờ chạy xe máy ngang qua đã đổ gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Người phụ nữ tử nạn thương tâm. (Ảnh qua tuoitre)

Trao đổi với phóng viên sáng 27/8, ông Dương Ngọc Lĩnh, Chủ tịch xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một người phụ nữ bất ngờ gục chết sau tiếng nổ lớn phát ra từ đống rác đang cháy.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 7 giờ 45 cùng ngày, một người dân đốt rác bên đường ĐT608 (thuộc xã Điện Minh). 

Vào thời điểm trên, chị Nguyễn Lê Mi S. (37 tuổi, thường trú TP. Đà Nẵng) điều khiển xe máy BS 43C1 – 814.03, lưu thông trên tuyến đường ĐT 608 theo hướng thị xã Điện Bàn xuống TP. Hội An (Quảng Nam) thì bất ngờ một đống rác đang cháy bên đường phát ra tiếng nổ lớn khiến chị S. đổ gục và tử vong ngay sau đó.

Nhà chức trách phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân. (Ảnh qua vnexpress)

Được biết, chị S. đang công tác tại một ngân hàng ở TP.Hội An. Thời điểm xảy ra sự việc, nạn nhân đang trên đường đến chỗ làm.

Xác nhận thông tin trên, lãnh đạo thị xã Điện Bàn cho biết, nguyên nhân vụ việc trên có thể là do trong đống rác có vật liệu nổ còn sót lại từ chiến tranh, đã phát nổ khi lửa cháy lớn.

Một cây xanh bị xé thân vì sức nổ. (Ảnh qua PLO)

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Điện Bàn đã phối hợp với lực lượng chức năng Quảng Nam đến dập tắt đám cháy từ đống rác, phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân và rà soát bom mìn khu vực xung quanh.

Tại hiện trường nơi chị S tử vong có một cây xanh cũng bị xé thân vì sức nổ quá lớn.

Trao đổi với phóng viên,Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện các đơn vị vẫn đang làm rõ loại vật liệu nổ khiến người phụ nữ tử vong.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc