Bi kịch trong bi kịch: Tài xế lao xe xuống hồ tự sát cùng 20 hành khách, người TQ chết lặng

09/07/20, 13:24 Trung Quốc

Một vụ tai nạn xe buýt mới đây đã cướp đi sinh sinh mạng của 21 người tại Quý Châu (Trung Quốc). Trong đó, người lái xe đã cố tình đâm vào hồ chứa nước Hồng Sơn nhằm kéo theo những người khác chết chung. Tuy nhiên, những điều mà người đàn ông này phải chịu đựng lại khiến người Trung Quốc không khỏi đau thương!? 

Chiếc xe đang được vợt lên khỏi hồ chứa nước Hồng Sơn tại thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu. (Ảnh qua Weibo)

Ngày 7/7 là ngày đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh đại học ở Trung Quốc. Vào buổi trưa, một chiếc xe buýt chở các thí sinh đã lao thẳng xuống hồ chứa nước Hồng Sơn tại thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu. Vụ tai nạn đã khiến 21 người thiệt mạng (trong đó có 5 học sinh) và 15 người khác bị thương. 

Theo nguồn tin trên mạng, tài xế xe buýt là cựu chiến binh, nghi ngờ gây ra tai nạn vì tâm lý bị chấn động sau khi nhà của ông bị dỡ bỏ và con gái tự tử. Người dân địa phương cũng xác nhận rằng tài xế từng bị dỡ bỏ nhà và phải dời đi, nhưng chính phủ đã phong tỏa thông tin này.

Hình ảnh chiếc xe đột ngột rẽ trái băng qua đường, qua vỉa hè và lao thẳng xuống hồ chứa. (Ảnh qua NTDTV)

Màn hình giám sát cho thấy tài xế lái xe rất chậm khi đi qua hồ chứa Hồng Sơn. Khi không có xe ở làn bên cạnh, xe buýt đột ngột rẽ trái và băng qua đường, qua vỉa hè và lao thẳng xuống hồ chứa.

Một người đã đưa tin rằng tên tài xế là Trương Bao Cương (Zhang Baogang), một cựu chiến binh ở quận Tây Tú (Xixiu), và cho biết thêm rằng ông Trương đã phải dời đi sau khi nhà của ông bị chính quyền phá hủy. Ông đã nhiều lần gọi cho đường dây nóng 12345 để phản ánh việc phá hủy nhà của ông. Vào buổi sáng trước khi xảy ra vụ việc, ông Trương đã gọi cho đường dây nóng 2 lần, nhưng nỗ lực của ông không được chính quyền chấp thuận. 

Không những thế, con gái của tài xế không vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2019 nên đã nhảy xuống hồ chứa để tự sát. Do đó, ông ấy đã cố tình chọn ngày thi tuyển sinh đại học hôm đó, cùng là lúc cao điểm để hành động (kéo theo người khác chết cùng).

Thi thể đang được vớt lên sau vụ tai nan. (Ảnh qua Youtube)

Ông Vương, một cư dân gần hồ chứa Hồng Sơn nói: “Rất nhiều người chết đã được vớt lên. Chính phủ đã đột nhập nhà ông ấy. Đương nhiên là không đồng ý dỡ nhà. Chính phủ sẽ không cho nói, cũng không cho hỏi. Tôi kể chuyện này ra là tôi bị nói là kích động”.

Người dân gần Hồ chứa Hồng Sơn cũng cho biết chính phủ đã phong tỏa thông tin cá nhân về người tài xế.

Bà Đặng, một cư dân gần Hồ chứa Hồng Sơn nói: “Chúng tôi ở An Thuận, từng chứng kiến việc đập phá khai thác, nhưng tôi không biết người lái xe này ở khu nào”.

Theo báo cáo của truyền thông Trung Quốc, tài xế xe buýt họ Trương, nam, 52 tuổi, đến từ quận Tây Tú, thành phố Thuận An được xác nhận đã chết. Ông Trương có bằng lái xe A1 và đã lái chiếc xe buýt số 2 kể từ năm 1997.

Trước đó, 1 phụ nữ gần 90 tuổi là Pan Xiuzhen đã qua đời sau khi bị quan chức địa phương đánh đập và chuẩn bị dỡ bỏ nhà của bà. 

Cưỡng chế thu hồi tài sản là sự việc phổ biến ở TQ. Công dân TQ chống cự hay phản đối việc thu hồi có thể bị đánh đập, sách nhiễu, thậm chí là tử vong. Thân nhân của nạn nhân đau buồn và tuyệt vọng khi tìm kiếm công lý.

“Làm thế nào chúng tôi có thể sống sót đây, khi từng mét đất nhà mình đang bị tước đoạt, và giờ chúng tôi chẳng còn gì”, anh Wei là con trai bà Pan cho biết.

Dưới sự cai trị của chính quyền TQ, tất cả đất đai đều thuộc sở hữu nhà nước, người dân chỉ được cấp quyền sử dụng đất trong vài năm. Khi công dân TQ mua nhà, họ chỉ được sở hữu ngôi nhà.

Trong nhiều năm qua, hàng triệu người TQ đã bị cưỡng chế mất nhà, do chính quyền địa phương quyết định thu hồi đất cho những dự án siêu lợi nhuận.

Bi kịch của tài xế Trương và gia đình bà Pan là nỗi đau âm ỉ của người Trung Quốc, bởi tiếng kêu của họ bị nhấn chìm dưới những làn sóng trấn áp.

Lương Phong (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?