Viên Cung Di: Những người có tín ngưỡng hãy cùng nhau chống lại chủ nghĩa vô Thần

03/07/20, 09:48 Thế giới
TO GO WITH China-religion-politics-Catholic,FEATURE by Tom HANCOCK This photo taken on May 24, 2015 shows an altar server holding a text during a celebration of the Feast of the Ascension at the "underground" Zhongxin Bridge Catholic Church in Tianjin. Tianjin, 110 kilometres (68 miles) from Beijing, is thought to have up to 100,000 Catholics, and each Sunday hundreds pack the dilapidated building, some sitting on the floor or standing outside, straining to hear the bishop's sermon over the rumble of passing trucks. AFP PHOTO / Greg BAKER (Photo credit should read GREG BAKER/AFP/Getty Images)

ĐCSTQ đã chính thức thông qua “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” vào ngày 30/6. Cùng ngày hôm đó, nhà công nghiệp Hồng Kông Viên Cung Di cũng thông qua video kêu gọi tất cả những người có tín ngưỡng trên toàn thế giới: Cùng nhau chống lại chủ nghĩa vô thần, giải cứu Hồng Kông! 

Nhà công nghiệp Hồng Kông Viên Cung Di phát biểu trong một video kêu gọi Hoa Kỳ ủng hộ cho Hồng Kông. (Ảnh chụp màn hình video)

Trước đó, Viên Cung Di và cựu cố vấn chiến lược Nhà Trắng Steve Bannon đã bắt tay nhau để thúc đẩy phong trào “Trời diệt Trung Cộng” (Trời tiêu diệt ĐCSTQ). Trước mắt họ đang thu thập các chứng cứ về tội ác phản nhân loại của ĐCSTQ để trình lên tòa án và quốc hội Hoa Kỳ, nhằm xác định ĐCSTQ là một tập đoàn tội phạm phản nhân loại. 

Dưới đây là nội dung lời kêu gọi của ông:

Các bạn yêu tự do ở Hồng Kông thân mến, tôi mặc bộ y phục này, là thời kỳ đen tối của Hồng Kông, là do Đại Khoa (Albert Chan Wai-yip) đã đưa cho tôi, Luật An ninh Quốc gia tà ác đã được thông qua, đây là thời kỳ đen tối nhất của chúng ta.

Đương nhiên chúng ta rất thất vọng, nhưng có đau khổ thì cũng vô ích, chúng ta là những người có tín ngưỡng, kẻ thù của chúng ta là những người theo chủ nghĩa vô Thần, những người có tín ngưỡng trên toàn thế giới sẽ đứng về phía chúng ta để đối phó với đám người vô thần này.

Các người đừng tưởng rằng 1,4 tỷ người là nhiều, toàn thế giới còn có hơn 5 tỷ người sẽ chống lại các người, bất luận là Cơ Đốc giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Pháp Luân Công, chúng ta có tín ngưỡng, chúng ta sẽ được ông trời phù hộ.

Cho nên hôm nay tôi mới nhờ ai đó nói với tổng thống Donald Trump rằng, mong ông hãy cầu nguyện cho chúng ta, ông mỗi ngày trước khi họp, trước khi mở cuộc họp của nội các thì đều cầu nguyện, tôi mong ông hãy cầu nguyện cho Hồng Kông, mong Chúa hãy phù hộ cho chúng ta, mong tất cả những người trong nội các đều có thể nghe được những lời này, mong bọn họ có thể nhớ kỹ trong khi cầu nguyện.

Ngày 1/7, chúng ta biết rằng sẽ không có nhiều người xuống đường, rất hiển nhiên, bởi vì nó quá hung ác, nhưng mà, chúng ta cũng nhận thấy, có rất ít người sẽ sẵn lòng chống lại, tôi muốn đề nghị một phương pháp vô cùng hiệu quả mà lại không tốn kém, những người tin vào Cơ Đốc giáo, hy vọng bạn luôn mang theo một cuốn Kinh Thánh và một cây thập tự giá khi đi trên đường.

Nếu như bạn thực sự không sợ bị bắt, bạn đừng nên lùi lại. Khi có phóng viên thì bạn hãy cứ tiến về phía trước và đi về phía những cảnh sát đó. Điều quan trọng nhất là hãy để phóng viên chụp hình bạn lại. Nếu như cảnh sát thực sự bắt giữ bạn, thì bạn cũng sẽ không bị tội gì quá lớn. 

Theo như cái luật pháp và tòa án này, thì hãy cứ cầm lấy một cuốn kinh thánh và một cây thập tự giá, tôi không cảm thấy có bất kỳ tội lỗi gì. ‘Ống kính máy ảnh’ chính là toàn bộ con người trên thế giới, những người có tín ngưỡng có thể chứng kiến điều này.

Những tín đồ Hồi giáo, hãy cầm lấy kinh Coran; các học viên Pháp Luân Công, hãy cầm lấy đồ hình của Pháp Luân; các Phật tử, hãy cầm lấy kinh Phật hoặc tràng hạt, hãy tiến về phía trước, đi đến chỗ đám cảnh sát bạo lực kia và hỏi bọn họ: Vì sao mà các người không tin vào Thần?

Chúng ta không cần phải chạy trốn, chúng ta có chính nghĩa, chúng ta có Thần phù hộ, còn nó thì lại là vô Thần! Toàn thế giới, thế giới phương Tây cũng tốt, các quốc gia Trung Đông cũng tốt, tất cả những người có tín ngưỡng sẽ đều đứng về phía chúng ta. 

Mọi người không cần phải sợ, người sợ phải là nó. 90 triệu đảng viên Cộng sản, những con người vô Thần, các người cứ chờ xem! Toàn thế giới đều muốn trị các người! Thượng Đế sẽ đứng về phía chúng ta.

Các bạn, chúng ta sẽ ở nơi đây, làm những gì chúng ta có thể làm, đi đến bất kỳ chỗ nào cần chúng ta. Mọi người không cần phải sợ, tôi nhất định sẽ trở về, và trừng trị cái đám này. Tôi không tin rằng tôi sẽ vĩnh viễn không thể trở về, không thể như vậy được. 

Tôi nhất định sẽ trở về cùng với mọi người tranh đấu đến cùng! Tôi sẽ cố gắng làm cho xong những chuyện ở đây, rồi tôi nhất định sẽ trở về Hồng Kông. Tôi không sợ nó. Rất nhiều người trẻ tuổi trong chúng ta cũng không sợ nó. 

Các bạn, chúng ta ở đây là Cơ Đốc giáo. Cho nên tôi nghĩ rằng, đây là thời điểm để cầu nguyện, mọi người hãy cùng nhau cầu nguyện: “Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng; Nước Cha trị đến; ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cho chúng con lương thực hàng ngày; Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Vì Ngài là vương quốc, quyền năng và vinh hiển muôn đời, Amen”.

Sinh Toàn (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

    Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?