Xúc động em bé 4 tuổi cầu nguyện cho ông nội mau chóng hồi phục virus Vũ Hán

01/05/20, 11:33 Cuộc sống

Thay vì đau buồn và ảm đạm, gia đình cậu bé Owen 4 tuổi lại chọn cách cầu nguyện cho người ông đang nằm viện vì nhiễm virus Vũ Hán. Hình ảnh cậu bé Owen chắp tay cầu khấn, đã gây xúc động đến nhiều người, đồng thời khơi dậy hy vọng rằng, mọi thứ chúng ta đều có thể cùng nhau vượt qua được nếu có đức tin.

Cả 5 thành viên trong gia đình Hanes đều xét nghiệm dương tính với virus ĐCSTQ, thường được gọi là virus viêm phổi corona chủng mới. Mặc dù vậy, họ cũng không biết chắc chắn bản thân đã bị lây nhiễm từ đâu.

Đại gia đình cậu bé Owen.
Đại gia đình cậu bé Owen. (Ảnh: Brandee Hanes)

Bob Paulus, chú của Owen là người đầu tiên biểu hiện những triệu chứng nhiễm bệnh, sau đó tới lượt vợ anh ấy, Diane – một bác sĩ gây mê. Họ đã tiếp xúc với rất nhiều người. Còn ông bà Chuck và Nancy Paulus đã thường xuyên đến nhà thờ nên có thể bị lây bệnh ở đó. Cuối cùng, đến cuối tháng 3/2020, cả gia đình đều bị chẩn đoán đã nhiễm dịch Covid-19.

“Mỗi người trong số 4 người chúng tôi đều có những biểu hiện triệu chứng bệnh khác nhau”, anh Bob cho biết.

Trong thời gian điều trị, bà ngoại Nancy Paulus và anh Bob đã vượt qua được căn bệnh nhờ sự hỗ trợ của máy trợ thở oxy, dùng thuốc kháng sinh và bổ sung hydroxychloroquine. 

Ông Chuck cùng bà Nancy. (Ảnh: Brandee Hanes)

Sau đó cả gia đình dần hồi phục và lần lượt được xuất viện, ngoại trừ ông Chuck. Mặc dù tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện đáng kể, nhưng ông lại rơi vào tình trạng hôn mê và bị suy thận, phải tiến hành lọc máu nên cần nằm viện cho đến khi bình phục hoàn toàn.

Không thể thăm ông, hay chăm sóc cho cho ông, cả gia đình đã nghĩ ra cách cầu nguyện và gửi những lời chúc phúc đến ông, mong ông mau chóng khỏi bệnh.

Hôm đó, cậu bé Owen, cháu trai của Chuck trong lúc vẫn đang mải mê chơi với những món đồ của mình, nhưng sau khi nghe mẹ bảo hãy cầu nguyện cho ông nội thì cậu bé đã dừng hết mọi hoạt động lại và sau đó nhắm mắt cầu nguyện.

Hình ảnh ngọt ngào đó của Owen đã được mẹ cậu bé – cô Brandee Hanes chụp lại. Trong một bài đăng trên Facebook cô đã chia sẻ rằng: “Tất cả những gì mọi người biết là cha tôi rất ốm và họ rất nhớ ông ấy!!

Bé Owen đang cầu nguyện cho ông. (Ảnh: Brandee Hanes)

Nhưng điều khiến cô Brandee không ngờ rằng, ngay tại thời điểm khủng hoảng vì dịch bệnh như hiện nay, hình ảnh con trai mình lại mang đến nhiều tác động tích cực cho mọi người đến vậy.

Một tài khoản trên mạng xã hội đã bình luận rằng: “Thật là một cậu bé ngọt ngào! Tôi cảm thấy tràn đầy hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn khi nhìn thấy cậu bé cầu nguyện!”

Một người khác lại viết: “Một bài đăng tuyệt vời! Cô đang nuôi dạy con cái đúng cách! Hình ảnh một đứa bé cầu nguyện như thế này nói lên rất nhiều điều…

Ngoài việc cầu nguyện, cô Brandee còn nghĩ ra cách giao tiếp và động viên tinh thần bố từ xa bằng việc nhắn gửi cho các y tá chăm sóc ông biết, đội bóng đá bang Ohio là đội yêu thích nhất của ông.

“Tôi đã nói với các y tá rằng, nếu họ la OH, bố tôi sẽ trả lời IO nếu ông ấy khỏe. Đó là cách để cha tôi biết, chúng tôi đã liên lạc với các y tá và nhân viên y tế” 

Nancy – Bà ngoại của Owen còn nói với hãng tin WTOL rằng: 

Chúng tôi toàn nghe những câu chuyện bất hạnh và ảm đạm chứ không nghe nhiều những câu chuyện mà người ta vượt qua được.” Với đức tin mãnh liệt, bà nhấn mạnh “Giống như Kinh thánh đã nói, dịch bệnh rồi sẽ qua”.

Thanh Thiên (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng