Hai Bé Gái Chết và Hàng Chục Em Khác Cấp Cứu Do Ăn Phải Thuốc Chuột ở Nhà Trẻ tại Trung Quốc

26/03/14, 11:27 Tin Tổng Hợp
Một em bé đang phải điều trị cấp cứu trong bệnh viện ở tỉnh Vân Nam vào ngày 20 tháng Ba năm 2014. (Theo Tân Hoa Xã/ Ảnh chụp màn hình)

Một em bé đang phải điều trị cấp cứu trong bệnh viện ở tỉnh Vân Nam vào ngày 20 tháng Ba năm 2014. (Theo Tân Hoa Xã/ Ảnh chụp màn hình)

Hai bé gái đã tử vong và 30 em khác hiện đang phải cấp cứu sau khi dùng bữa ăn nhẹ có chứa thuốc diệt chuột đã bị cấm ở một trường mẫu giáo thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Sự việc xảy ra vào hôm thứ tư vừa qua ở trường mẫu giáo Jiajia thuộc huyện Quibei, thành phố Văn Sơn. Hai nạn nhân tử vong là hai bé gái 4 và 5 tuổi, hiện có 6 em bé vẫn ở trong bệnh viện, trong khi, các em còn lại đã được điều trị và trở về nhà.

Theo thông báo của trường mẫu giáo, thực phẩm dùng ở đó đã được kiểm tra và đảm bảo an toàn. Còn truyền thông nhà nước báo cáo rằng, các điều tra viên đã tìm thấy chất độc thần kinh Tetramine có trong đồ ăn nhẹ được mang vào lớp bởi một bé trai, em bé này đã chia sẻ đồ ăn với các bạn khác.

Chất Tetramine đã bị cấm vào năm 1991 bởi vì nó gây hại cho sức khỏe của con người và gia súc, nhưng nó vẫn lưu hành và được sử dụng trên thị trường. Hiện chưa rõ vụ ngộ độc này có phải là cố ý hay không.

Theo đài truyền hình quốc gia CCTV đã báo cáo trường mẫu giáo này đã không được cấp phép đầy đủ nhưng vẫn nhận học sinh từ cuối năm ngoái.

Huyện Quibei là một vùng ngoại ô nghèo khổ, hầu hết các bậc phụ huynh phải gửi con cái của họ vào các trường mẫu giáo tư nhân do số lượng hạn chế ở các nhà trẻ công lập. Có 13 trong tổng số 16 trường mẫu giáo ở trung tâm thành phố Văn Sơn được điều hành bởi tư nhân, theo tờ báo China.org.cn.

Dịch Việt ngữ bởi: Việt Nguyên
Để đọc bản gốc trên Epoch Times, vui lòng click vào đây.

Theo Việt Đại Kỷ Nguyên

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc