10kg cà chua ngon chưa bằng… một ly càphê vỉa hè

22/03/14, 09:08 Tin Tổng Hợp

Những ngày gần đây, nhiều nông dân ở TX Vĩnh Châu (Sóc Trăng) điêu đứng với nạn sâu bọ làm hư hại hành tím cùng tình trạng rớt giá thê thảm của nhiều loại hoa màu khác.

“Vương quốc” hành tím bị sâu tấn công

  Theo số liệu của Phòng Kinh tế thị xã Vĩnh Châu, vụ hành tím năm trước, nông dân thấy giá cao đua nhau trồng nên diện tích lên đến hơn 7.000 ha. Diện tích, sản lượng tăng đột biến, khó tiêu thụ, giá rớt thê thảm, có lúc chỉ còn 2.500 đồng/kg nên người trồng hành lỗ nặng.

Năm nay dù diện tích trồng hành tím có giảm so với năm trước hơn 1.000ha nhưng giá vẫn xuống rất thấp. Trước Tết Nguyên đán 2014, giá hành còn ở mức từ 12.000 đồng đến 15.000 đồng/kg. Sau Tết, giá hành chỉ còn từ 5.000 đồng đến 6.000 đồng/kg.

Thu hoạch hành tím chạy sâu ở TX Vĩnh Châu. Thu hoạch hành tím “chạy sâu” ở TX Vĩnh Châu.

Ông Lý Phết (ngụ phường 1, TX Vĩnh Châu) cho biết, mỗi công hành (khoảng 1.000m2) nhà nông đầu tư từ 11 đến 12 triệu đồng nhưng thu vào không đủ chi phí vì mọi thứ như giống, thuốc trừ sâu, phân bón, công cán… đều tăng. “Tôi mới thu hoạch 6,5 công, chưa bán nhưng giá hiện nay ở mức 6.000đ/kg thì lỗ là cái chắc. Nếu bán được 7.000 đồng/kg thì may lắm là hòa vốn, giá rớt kiểu này phải chịu lỗ từ hai đến bốn triệu đồng/công”, ông Phết bùi ngùi.

Cũng theo ông Phết, hàng ngàn hộ dân ở TX Vĩnh Châu đã gắn bó với củ hành tím từ nhiều năm qua nhưng chưa bao giờ “ăn ngon ngủ yên” với củ hành, bởi đến thu hoạch, thương lái ra giá bao nhiêu là bán bấy nhiêu chứ người trồng hành không quyết định được giá. Ông Phết nói: “Chúng tôi trồng hành chỉ mong bán được giá để cuộc sống đỡ vất vả. Rất mong chính quyền giúp bà con trong khâu tiêu thụ sản phẩm cho được giá chứ để bà con tự bơi thì không biết bao giờ mới giàu lên từ cây hành được”.

Không chỉ khốn khó vì hành liên tục rớt giá, từ khoảng nửa tháng nay, người trồng hành ở TX Vĩnh Châu lại đau đầu trước nạn sâu bọ tàn phá cây hành khi đến gần ngày thu hoạch. Theo số liệu từ Phòng Kinh tế TX Vĩnh Châu, đến nay đã có 940ha hành bị sâu phá hoại. Trong đó, có 150ha bị ruồi đục lá, 90ha bị bệnh thối củ, 550ha bị sâu xanh da láng, 150ha bị bọ trĩ làm hư hại hành…

Hành bị sâu tấn công làm hư hại khiến nhiều nông dân trồng hành như chết đứng. Hành bị sâu tấn công làm hư hại khiến nhiều nông dân trồng hành như chết đứng.

Anh Thạch Hòa Lây (ngụ phường 1, TX Vĩnh Châu) cho biết, nếu không bị sâu, mỗi công hành cho thu hoạch từ 2,5- 3 tấn nhưng khi bị sâu tấn công thì chỉ còn khoảng 1 tấn. Giá bán hành tốt từ 7.000-8.000đ/kg, còn hành bị sâu bán cho thương lái chỉ từ 5.000- 6.000đ/kg. Như vậy, sản lượng hành sẽ bị thiệt hại từ trên 50%, chưa nói giá cả thấp thê thảm. “Tui trồng 3,5 công chưa tới kỳ thu hoạch nhưng phải thuê người nhổ bởi hành đã bị sâu tấn công, nếu không nhổ sớm sẽ thiệt hại nhiều hơn”, ông Lây ngao ngán nói.

Ông Lý Phết cho biết, ông trồng 10 công, ngoài 6,5 công đang thu hoạch chưa bán thì ông còn 3,5 công hành chưa tới kỳ thu hoạch nhưng đã bị sâu tấn công. “Bụi nào cũng có sâu, bụi ít thì 3- 4 con, bụi nhiều có khi cả chục con. Loại sâu này có màu xanh, da láng, nhỏ bằng cây tăm, chúng nằm ngay trong lá hành, ăn từ bên trong, đẻ trứng thành cụm ngay trên lá hành. Chỉ cần nhìn chỗ nào cây hành ngả rạp xuống chỗ đó bị sâu”, ông Phết vạch từng lá hành nói với chúng tôi.  Theo ông Phết, khi phát hiện sâu, bà con đã tăng cường phun thuốc trừ sâu nhưng xem ra không hiệu quả bao nhiêu.

Giá hoa mùa rớt thê thảm

Không riêng gì cây hành, nhiều nhà nông trồng cây màu ở TX Vĩnh Châu hiện cũng lao đao giá cả các loại cây màu xuống thấp quá sức tưởng tượng.

Hoa màu rớt giá thê thảm làm người dân thêm lao đao. Hoa màu rớt giá thê thảm làm người dân thêm lao đao.

Nhiều nhà nông ở ấp Biển Trên (phường Vĩnh Phước) trồng cà chua để có thêm thu nhập. Những năm trước, giá cà chua thấp nhất cũng trên 2.000 đồng/kg nhưng vụ này giá cà chua loại 1 chỉ được 800 đồng/kg, còn loại 2 chỉ được 500 đồng/kg. Với giá đó, chưa bán đã lỗ nên nhiều hộ chấp nhận nhổ bỏ cả đám cà chua đang ra trái vì ráng thêm ngày nào lỗ ngày đó.

Còn ở xã Lai Hòa, người trồng củ cải trắng cũng lỗ nặng. Ông Thạch Danh (một nông dân trồng màu) cho biế, mỗi công đất trồng củ cải trắng lỗ từ 1,5 triệu đồng vì giá củ cải trắng hiện nay chỉ bán được 2.000 đồng/kg, thậm chí có khi chỉ còn 1.000đ/kg.

Bạch Dương

Nguồn: Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Ad will display in 09 seconds

Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao hòa thượng cướp dâu?

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

    Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  • Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

    Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

    Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Vì sao hòa thượng cướp dâu?

    Vì sao hòa thượng cướp dâu?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!