Phòng chống dịch Vũ Hán: GĐ Sở Công thương Hải Phòng bị phê bình vì báo cáo lan man

14/03/20, 11:53 Tin trong ngày, Việt Nam
Dịch virus Vũ Hán GĐ Sở Công Thương Hải Phòng báo cáo ‘lan man’, bị phê bình tại hội nghị 2

Chưa chuẩn bị lương thực, thực phẩm cho người dân để phòng chống dịch virus Vũ Hán (Covid-19), Giám đốc Sở Công thương thành phố Hải Phòng – Bùi Quang Hải đã bị phê bình tại hội nghị trực tuyến về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của thành phố.

Dịch virus Vũ Hán GĐ Sở Công Thương Hải Phòng báo cáo ‘lan man’, bị phê bình tại hội nghị 2
Giám đốc Sở Công thương Hải Phòng Bùi Quang Hải. (Ảnh: baodautu.vn)

Chiều qua (13/3), tại Hải Phòng đã diễn ra hội nghị trực tuyến về phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19). 

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng, ông Lê Văn Thành yêu cầu các cơ quan chức năng của thành phố báo cáo về tình hình ứng phó, phòng chống dịch bệnh virus Vũ Hán.

Theo đó, ông Lê Văn Thành yêu cầu Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hải Phòng – ông Bùi Quang Hải, báo cáo về công tác phòng dịch virus Vũ Hán của Sở này.

Tại đây, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hải Phòng đã báo cáo về tình hình giá cả, tình hình trữ lượng thực phẩm như thịt, rau, củ, quả,.. và các nhà cung cấp lương thực, thực phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

“Sở Công Thương thành phố Hải Phòng đã chuẩn bị được bao nhiêu lương thực, thực phẩm cho người dân? và Sở Công Thương đã ký được hợp đồng cung ứng lương thực, thực phẩm với đơn vị, nhà cung cấp nào chưa?”, Bí thư thành ủy thành phố Hải Phòng đặt câu hỏi.

Trả lời câu hỏi này, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hải Phòng, ông Hải cho biết: “Sở Công Thương đã liên hệ với một số đơn vị, nhà cung ứng thực phẩm nhưng chưa ký hợp đồng”. 

Dịch virus Vũ Hán GĐ Sở Công Thương Hải Phòng báo cáo ‘lan man’, bị phê bình tại hội nghị
Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh virus Vũ Hán tại Hải Phòng. (Ảnh qua danviet.vn)

Ông Thành tiếp tục đưa ra thắc mắc: “Vậy khi xảy ra dịch virus Vũ Hán trên một khu vực bị phong tỏa thì người dân ở khu vực đó ăn gì?”. Ông Hải trả lời: “Người dân sẽ ăn trứng, rau, gạo và thịt hộp”. 

Sau khi nắm bắt tình hình, Bí thư thành ủy Hải Phòng cho rằng, Giám đốc Sở Công Thương báo cáo ‘lan man’ và không đúng trọng tâm công tác phòng dịch, bởi vì tình hình giá cả là nhiệm vụ của quản lý thị trường, cái quan trọng lúc này là Sở Công Thương đã chuẩn bị được bao nhiêu thực phẩm, gạo, thịt… cho nhân dân thành phố.

“Nếu có một thôn, một xã, một khu vực,..bị phong tỏa và cô lập, việc chọn nhà cung cấp và ký hợp đồng cung cấp lương thực, thực phẩm trong lúc này là rất quan trọng. Tuy nhiên, đến nay Sở Công Thương vẫn chưa làm được”, ông Thành nhận định.

Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng, ông Lê Văn Thành cũng phê bình giám đốc Sở Công Thương còn “lơ mơ” trong cuộc họp và yêu cầu lần sau họp phải chuẩn bị kỹ nội dung. 

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?