Bác sĩ mô tả về cảm giác kinh hoàng trước khi chết của bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán

25/02/20, 08:45 Thảm họa

Dịch viêm phổi Vũ Hán vẫn đang diễn ra rất nghiêm trọng và chưa có thuốc đặc trị, số người bị lây nhiễm và tử vong có thể vượt xa rất nhiều số liệu công bố chính thức. Gần đây, trên Weibo đã tải lên thông tin về “cuộc trò chuyện của bác sĩ tuyến đầu”, nội dung khiến người đọc vô cùng sợ hãi.

Bác sĩ mô tả về cảm giác kinh hoàng trước khi chết của bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán (ảnh 1)
Một bác sĩ ở tuyến đầu thổ lộ, cảm giác trước khi chết của các bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán vô cùng thống khổ. (Ảnh: Getty Images)

Vào ngày 17/2, trên Weibo lan truyền thông tin về “cuộc trò chuyện của bác sĩ tuyến đầu”, bác sĩ này nói thẳng, bởi vì dịch bệnh không có thuốc chữa, bệnh nhân cảm thấy cực kỳ đau đớn khi chết, cảm giác “như chết đuối vậy”.

Bài viết thổ lộ: “Cả nước đã gửi hàng chục ngàn nhân viên y tế đến Vũ Hán, chứng minh rằng bệnh này rất khó chữa”. Vị bác sĩ tuyến đầu này còn mô tả chi tiết về “cảm giác trước khi chết” của các bệnh nhân: “Hô hấp khó khăn, mãi cho đến vài phút cuối cùng, bệnh nhân vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Bệnh nhân sẽ kêu cứu, sẽ vừa khóc vừa hét lên với bác sĩ ‘anh cứu tôi với’… Giãy giụa dữ dội cho đến khi trút hơi thở cuối cùng”.

Bác sĩ mô tả về cảm giác kinh hoàng trước khi chết của bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán (ảnh 2)
Một mô tả về các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán bởi một bác sĩ tuyến đầu trên Weibo, khiến người đọc vô cùng sợ hãi. (Ảnh chụp màn hình)

Nguyên nhân cái chết về cơ bản giống như chết đuối. Sau khi một lượng nước lớn tràn vào phổi, oxy không thể vào được. Phổi chứa đầy dịch tiết giống như thạch gây ra bởi virus, chức năng thông khí bị mất hoàn toàn, oxy cũng không thể đi vào máu. Mà hút đờm dùng phương pháp nội soi phế quản sẽ không thể đạt được đến điểm cuối cùng. Không có thuốc đặc trị.

Bài viết cũng nhấn mạnh, vì viêm phổi Vũ Hán hiện không có thuốc đặc trị, chỉ có thể cung cấp oxy tinh khiết cho bệnh nhân, không đặt nội khí quản, sau khoảng ba đến năm ngày duy trì, nếu độ bão hòa oxy trong máu của anh ta có thể tăng lên mức bình thường, vậy là anh ta đã vượt qua ải suy hô hấp, nhưng nếu không thể vượt qua, có thể phải mở khí quản hoặc đặt nội khí quản để điều trị y tế.

Cuối cùng vị bác sĩ này tổng kết, việc điều trị bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán được chia thành 4 bước, “bao gồm liệu pháp tăng oxy máu, máy áp lực dương liên tục, sau khi sử dụng máy áp lực dương liên tục 2 giờ mà không hiệu quả, phải đặt nội khí quản, cuối cùng là Oxy hóa qua màng ngoài cơ thể (ECMO)”. Cuối cùng anh cũng nhắc nhở, điều đáng sợ của bệnh viêm phổi Vũ Hán là nó rất dễ lây lan và dễ trở nên nghiêm trọng.

Vị bác sĩ này cũng cho biết: “Một số bệnh viện được chỉ định chuyên về bệnh nhân lây nhiễm nặng, có tỷ lệ cấp cứu thành công rất thấp. Hiện tại, có thể tăng oxy máu thì tăng oxy máu, không cần đặt nội khí quản thì không đặt”.

Vị bác sĩ này cũng đã đưa ra một số biện pháp để phòng ngừa:

1) Đừng đi siêu thị chen hàng dài

2) Ăn càng nhiều càng tốt, duy trì dinh dưỡng rất quan trọng, tăng sức miễn dịch.

3) Uống nhiều nước, bổ sung chất điện giải, ăn canh.

4) Lưu ý: liều lượng điều trị và liều lượng bảo vệ sức khỏe của vitamin C và vitamin E là khác nhau.

Liều lượng điều trị: Vitamin C được sử dụng tới 3.000 mg mỗi ngày, vitamin E được sử dụng lên tới 1.000 đơn vị quốc tế.

Cuối cùng anh viết: “Cả nước đã gửi hàng chục ngàn nhân viên y tế đến Vũ Hán, chứng minh căn bệnh này khó chữa. Tất cả các phương pháp điều trị hiện nay đều là phương pháp điều trị cầm chừng”.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?