Ấn Độ: Tưởng bị nhiễm virus corona, người cha treo cổ tự tử để bảo vệ vợ con

13/02/20, 14:20 Cuộc sống

Bala Krishna, 50 tuổi, sống tại bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, mặc dù chỉ bị sốt siêu vi thông thường, nhưng do ám ảnh trận đại dịch virus corona ở Trung Quốc, ông đã tự nhốt gia đình của mình lại để không ai bị lây nhiễm, sau đó treo cổ tự sát trước ngôi mộ của mẹ mình. 

Cái chết của Bala Krishna để lại rất nhiều sự thương tiếc và đau buồn cho những người thân xung quanh ông. Họ kể lại rằng, ông luôn xem các video trên điện thoại và bị ám ảnh bởi sự lây lan của căn bệnh trước khi bản thân bị sốt.

Bala Krishna, 50 tuổi, sống tại bang Andhra Pradesh, Ấn Độ
Bala Krishna, 50 tuổi, sống tại bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. (Ảnh qua Daily Mail)

Con trai ông Bala cho biết, vào thứ Tư tuần trước (5/2), ông Bala có tự đi đến bệnh viện đa khoa ở Tirumala sau khi bị ốm và được chẩn đoán là sốt siêu vi.

Các bác sĩ đã trấn an ông rằng đó không phải là virus corona – Bệnh dịch bắt đầu ở Trung Quốc đã cướp đi hơn 1.000 mạng sống kể từ khi lan rộng ra toàn cầu. Và hiện nay tại Ấn Độ cũng chỉ có 3 trường hợp bị nhiễm bệnh virus, nhưng tại Andhra Pradesh thì không có ca nào.

Nhưng do quá ám ảnh, ông Bala vẫn tin chắc mình đã mắc bệnh. Đến hôm Chủ Nhật vừa rồi, sau khi trở về nhà tại Seshamn Nikol Kandriga, ông đã giục gia đình phải giữ khoảng cách với mình.

Thậm chí nếu các thành viên trong gia đình cố gắng tiếp cận, sẽ bị ông ném đá vào và đuổi đi.

“Cả ngày thứ Hai (10/2) sau đó, cha tôi đều xem các video liên quan đến virus corona và liên tục nói là ông có các triệu chứng tương tự.

Ông ấy tấn công chúng tôi khi chúng tôi cố gắng nói với ông ấy rằng, cúm siêu vi ông mắc không phải căn bệnh chết người”, con trai Bala cho biết.

Sau đó anh còn gọi đến một đường dây trợ giúp của chính phủ để xin được tư vấn vì lo cho tình trạng tâm thần của cha.

“Họ nói với tôi rằng không có gì phải lo lắng nếu gần đây bố tôi không đến Trung Quốc và tôi nên trấn an ông”.

Nhưng mặc cho gia đình hết lời khuyên can, đến ngày hôm sau (11/2), ông Bala vẫn quyết định nhốt cả gia đình của mình trong nhà và một mình đi ra cái cây gần ngôi mộ của người mẹ quá cố để treo cổ tự tử.

Vợ ông, bà Lakshmi Devi đã phải cầu cứu hàng xóm mới thoát ra ngoài được, tuy nhiên khi họ tìm thấy ông Bala thì mọi chuyện đã quá muộn.

Thanh Thiên (theo Daily Mail)

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

    Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?