Jon Bon Jovi: Quyên góp nửa triệu đô, xây 77 căn nhà cho cựu chiến binh vô gia cư

30/12/19, 08:18 Cuộc sống

Jon Bon Jovi là một ca sĩ tài năng từng đoạt giải Grammy, đồng thời ông cũng là một người luôn dẫn đầu trong các hoạt động từ thiện. Theo đó, Jon Bon Jovi đã quyên góp 500.000 đô la Mỹ cho từ tổ chức phi lợi nhuận để xây dựng hơn 70 căn nhà cho những cựu chiến binh vô gia cư tại Washington, D.C.

Jon Bon Jovi: Quyên góp nửa triệu đô, xây 77 căn nhà cho cựu chiến binh vô gia cư
Jon Bon Jovi: Quyên góp nửa triệu đô, xây 77 căn nhà cho cựu chiến binh vô gia cư. (Ảnh qua Alamy)

Trong một lần xuất hiện trên kênh CNN, ngôi sao 57 tuổi này đã chia sẻ về động lực thúc đẩy tổ chức của ông trở thành một trong những tổ chức dẫn đầu trong việc hỗ trợ từ thiện.

“Thông thường, họ (những cựu chiến binh) phải đối mặt với chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (gọi tắt PTSD) và gặp những vấn đề về tìm kiếm công việc sau khi rời chiến trường. Cuộc sống luôn luôn thay đổi và đôi khi, sẽ có những người cần tới sự giúp đỡ đặc biệt”, Bon Jovi chia sẻ.

Dự án này không chỉ cung cấp chỗ ở cho những cựu chiến binh mà còn tổ chức hàng loạt các chương trình giúp họ có thể tìm kiếm được một công việc, tự đi trên chính đôi chân của mình.

“Tổ chức JBJ Soul (viết tắt của Jon Bon Jovi Soul Foundation – một tổ chức do Jovi thành lập) cùng hợp tác với tổ chức HELP USA, the City of D.C và nhiều tổ chức khác vào ngày 25/5 trong một lễ khởi công của dự án Walter Reed tại Washington, D.C. 

Chúng tôi tự hào khi đã xây dựng 77 đơn vị chỗ ở cho những cựu chiến binh vô gia cư, đang phải sống tại những trạm cư trú hoặc các nơi cư trú tạm thời khác. Tổ chức HELP USA cũng sẽ cung cấp các dịch vụ xã hội và hỗ trợ cho họ được tốt nhất”, tổ chức JBJ Soul viết trong một bài đăng trên Facebook vào cuối tháng 5. 

dự án Walter Reed tại Washington, D.C. 
Dự án Walter Reed tại Washington, D.C. (Ảnh: FB Jon Bon Jovi Soul Foundation)

“Đã 10 năm kể từ khi dự án được đưa vào triển khai, và giờ đây, nó đã trở thành sự thật, đã có 77 cựu chiến binh sẽ có một tổ ấm mới cho mình.”

Tiếp đến, trong một dự án thứ 2 mà tổ chức phi lợi nhuận của Bon Jovi gây quỹ dành riêng cho những cựu chiến binh, được diễn ra trùng hợp với thời điểm mà nhóm nhạc rock của ông cho ra đời đĩa đơn mới. 

“Bài hát mới của chúng tôi, #Unbroken, được viết cho bộ phim tài liệu ‘To Be of Service’ kể về cuộc sống của những cựu chiến binh và những chú chó nghiệp vụ của họ. Toàn bộ doanh thu của bài hát sẽ dùng để hỗ trợ cho Quỹ Patriotic Service Dog. Bài hát sẽ ra mắt vào rạng sáng thứ 6 ngày 1/11”, Bon Jovi viết trên Twitter.

Bài hát Unbroken được viết cho bộ phim tài liệu ‘To Be of Service’ kể về cuộc sống của những cựu chiến binh và những chú chó nghiệp vụ của họ. Toàn bộ doanh thu của bài hát sẽ dùng để hỗ trợ cho Quỹ Patriotic Service Dog. (Ảnh minh họa)

Cụ thể “To Be of Service” là một bộ phim tài liệu nói về chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương của những cựu chiến binh và cách mà những chú chó nghiệp vụ đã thay đổi cuộc đời của họ. 

“Đây quả là một dự án đầy khó khăn, bởi tôi chưa từng phục vụ trong quân đội”, Bon Jovi chia sẻ trong bản tin “CBS This Morning” vào ngày 11/11.

“Bạn sẽ phải thực hiện dự án một cách thật chân thành và phải đúng với thông điệp muốn truyền tải, để những người đã phục vụ quân đội cảm thấy tự hào khi họ nghe bài hát này.

Vì vậy, tôi đã bàn bạc với người sản xuất trước khi anh ấy thực hiện khâu chỉnh sửa. Anh ấy đã đưa cho tôi vài dòng giai thoại quan trọng mà những người lính đã thảo luận với anh ta.”

Bon Jovi cũng chia sẻ với tờ Washington Post về việc ba mẹ ông cũng từng là những người lính thủy, và ông bắt đầu suy nghĩ thêm về những gì mình có thể làm để giúp đỡ người khác sau khi trông thấy một người đàn ông vô gia cư nằm ngủ bên ngoài Tòa Thị chính Philadelphia. 

“Bố mẹ tôi đều là những người lính thủy, chính vì thế tôi luôn biết rằng mình nên giúp đỡ người khác và sau mỗi lần giúp đỡ họ, tôi thường suy nghĩ mình có nên tiếp tục việc làm này nữa không? Và câu trả lời là có”.

Thanh Thiên (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc