Cảnh sát HK húc vào người qua đường, lại quay lại cảnh cáo “Đừng khiêu khích!”

24/12/19, 16:28 Thế giới
Cảnh sát Hồng Kông va vào người qua đường, lại cảnh cáo "Đừng khiêu khích!"
Cảnh sát Hồng Kông va vào người qua đường, lại cảnh cáo "Đừng khiêu khích!". (Ảnh chụp màn hình)

Chiều thứ Bảy tuần trước (21/12), trong khi lượng lớn cảnh sát chống bạo động đang tuần tra ở Trung tâm mua sắm Yoho ở Nguyên Lãng, một cảnh sát đột nhiên va chạm vào một người dân đi qua. Sau đó, cảnh sát còn quay lại cảnh cáo “Đừng khiêu khích!”

Cảnh sát Hồng Kông va vào người qua đường, lại cảnh cáo "Đừng khiêu khích!"
Cảnh sát Hồng Kông va vào người qua đường, lại cảnh cáo “Đừng khiêu khích!”. (Ảnh chụp màn hình)

Theo tin tức từ Đài phát thanh truyền hình Hồng Kông, liên quan đến vụ việc cảnh sát chống bạo động va chạm với người qua đường, Giám đốc Cảnh sát cấp cao Phòng Quan hệ Công chúng Giang Vĩnh Tường nói rằng, cảnh sát đã tiến hành một cuộc càn quét đêm hôm 21/12 khoảng chừng 10 phút. Sau đó, có một người đàn ông đi đến trước mặt cảnh sát, hai bên không ai nhường ai, người đàn ông này giống như đang khiêu khích.

Tuy nhiên, theo video hiện trường cho thấy, một cảnh sát tay phải cầm dùi cui, tay trái cầm tấm khiên, rõ ràng là vô cớ húc về phía người qua đường. Sau khi mắng nhiếc người đàn ông này, cảnh sát cũng liền rời đi chứ không chặn tra xét, tình hình cũng không căng thẳng.

Không ít cư dân mạng biểu thị: “Giả vờ bị đụng quá chuẩn, cảnh sát đen ỷ thế lộng hành, Hồng Kông dưới thời Lâm Trịnh đã rơi vào tay giặc, thật thất vọng!”

“Cảnh sát Hồng Kông mặc đồng phục cảnh sát chính quy không đáng sợ, đáng sợ nhất là cảnh sát Đại lục trà trộn vào mặc đồng phục chống bạo động giả, đeo khẩu trang, không có số hiệu rõ ràng, làm việc ác một cách vô nhân tính”.

“Đừng quên, người quan sát đằng sau ống kính là những người đến từ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy ở các quốc gia văn minh khác đã cấm cảnh sát Hồng Kông và người thân của họ nhập cảnh vào những nước này”.

Gia Hưng (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?