2 lao động Hà Tĩnh tử vong tại Hàn Quốc do tai nạn giao thông

09/11/19, 09:44 Việt Nam
Nhiều người thân ở Cương Gián nghẹn ngào bên di ảnh của anh. (Ảnh qua giadinh.net)

Xác nhận với các phóng viên, ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã vừa có 2 công nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Hàn Quốc.

Nhiều người thân ở Cương Gián nghẹn ngào bên di ảnh của anh Thảo. (Ảnh qua giadinh.net)

Nạn nhân là anh Phan Văn Thảo (SN 1995) và anh Đinh Văn Thẩm (SN 1987) cùng trú tại thôn Song Long, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân.

Cụ thể, vào chiều ngày 3/11, sau giờ tan ca, hai người cùng đi trên 1 chiếc xe máy để về ký túc xá. Đang đi trên đường, thì xe máy chẳng may mất lái tông vào cột điện khiến cả hai ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. 

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương xã Cương Gián đã đến các gia đình nạn nhân để thăm hỏi, động viên và hướng dẫn người thân làm các thủ tục pháp lý để đưa thi thể nạn nhân về nước.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch xã Cương Gián cho biết, dự kiến vào tối mai (9/11), thi thể hai lao động gặp nạn sẽ được đưa về tới quê nhà.

Nỗi đau của gia đình khi nhận tin con tử nạn ở xứ Người. (Ảnh qua giadinh.net)

Được biết, trong số 2 nạn nhân, thì anh T. có hoàn cảnh khó khăn hơn. T. là con trai duy nhất trong gia đình, mới sang Hàn Quốc lao động được gần 2 năm. Còn anh Th. đã có 7 năm lao động tại Hàn Quốc, cả 2 anh cũng chưa lập gia đình, bố mẹ ở quê đều làm nghề nông.

Hiện tại, cộng đồng người Việt nói chung và người dân xã Cương Gián đang làm việc tại Hàn Quốc nói riêng đang tích cực vận động, hỗ trợ bằng vật chất và tinh thần để chia sẻ với gia đình có nạn nhân xấu số.

Cương Gián là một trong những xã có lượng người đi xuất khẩu đông nhất cả nước. Số người xuất khẩu lao động ở địa phương này lên đến 2.500 người, chủ yếu là các nước: Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Đài Loan…

Hà My (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc