Sau khi bị đòi lại xe, Nguyễn Thanh Hải đã được tặng xe máy mới

21/10/19, 12:11 Việt Nam

Chỉ sau 1 ngày bàn giao lại xe cho CLB phòng chống tội phạm Phú Hòa, ‘Hiệp sĩ’ Nguyễn Thanh Hải đã được một mạnh thường quân tặng ngay chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter trị giá 50 triệu đồng.

Anh Bình (bên phải) trao tặng anh Nguyễn Thanh Hải xe ngay tại cửa hàng bán xe máy. (Ảnh qua thanhnien)
Anh Bình (bên phải) trao tặng anh Nguyễn Thanh Hải xe ngay tại cửa hàng bán xe máy. (Ảnh qua thanhnien)

Trưa 19/10, anh Nguyễn Quốc Bình, một mạnh thường quân ở TP.HCM đã đến tận Bình Dương trao tặng tận tay cho ‘hiệp sĩ đường phố’ Nguyễn Thanh Hải 1 xe máy hiệu Yamaha Exciter trị giá 50 triệu đồng.

Anh Bình chia sẻ rằng, khi nghe tin ‘hiệp sĩ đường phố’ Nguyễn Thanh Hải rời CLB phòng chống tội phạm Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) và phải bàn giao lại chiếc xe máy đã gắn bó nhiều năm, anh không kìm nổi lòng. 

Do vậy, anh quyết định bỏ một số tiền của cá nhân mình mua tặng anh Hải chiếc xe máy mới. Với mong muốn anh Hải có thể tiếp tục công việc của mình một cách thuận lợi nhất, từ đó giúp đỡ được nhiều người dân hơn…

Theo chia sẻ của hiệp sĩ Hải thì trước đó cũng có rất nhiều người liên hệ tặng xe cho anh và mong anh không nản lòng, tiếp tục công việc giúp đỡ người dân khiến anh rất cảm động. Tuy nhiên, anh chỉ nhận 1 duy nhất 1 chiếc xe do anh Bình tặng.

“Khi nghe tôi bị lấy lại xe, nhiều người đã liên hệ với mong muốn tặng cho tôi chiếc xe mới nhưng tôi chỉ nhận một chiếc này thôi. Tôi rất cảm ơn tình cảm của người dân dành cho mình”, hiệp sĩ Hải nói.

Sau khi nhận được đơn xin rút khỏi CLB phòng chống tội phạm (16/10) vì gặp khó khăn trong quy chế hoạt động, UBND P. Phú Hòa  đã ra quyết định chấp thuận cho ‘hiệp sĩ đường phố’ Nguyễn Thanh Hải thôi không tham gia CLB của phường này.

'Hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải bị đòi lại xe sau khi rút khỏi CLB Phòng chống tội phạm. (Ảnh qua thanhnien)
‘Hiệp sĩ’ Nguyễn Thanh Hải bị đòi lại xe sau khi rút khỏi CLB Phòng chống tội phạm. (Ảnh qua thanhnien)

Chiều 18/10, ngay khi nhận được quyết định trên, hiệp sĩ Hải đã lập tức trao trả lại phương tiện là chiếc xe máy Yamaha Exciter cho phường và cho biết chỉ nhận duy nhất một chiếc xe Exciter làm phương tiện truy đuổi trộm, cướp. “Chiếc xe đã được tôi trao trả lại cho phường…. Ngoài ra tôi không nhận gì hết, tay không bắt cướp.”

Nói về việc phải rời bỏ công việc đã gắn bó suốt mấy chục năm, anh Hải cũng tâm sự: “Gần 23 năm gắn bó với CLB PCTP phường Phú Hòa, cùng đồng đội gắn bó với nhau chiến đấu chống lại cái xấu. Tôi cũng hơi buồn khi chính thức rời khỏi CLB. Nhưng tôi sẽ vẫn sẽ giúp người dân khi mọi người cần đến tôi”.

Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải bắt trộm cướp trên đường phố. (Ảnh qua laodong)
Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải bắt trộm cướp trên đường phố. (Ảnh qua laodong)

Sau hơn 20 năm hoạt động săn bắt cướp, ‘hiệp sĩ’ Nguyễn Thanh Hải và đồng đội đã bắt trên 3.600 vụ trộm cướp. Trong đó, có những tội phạm nguy hiểm. Anh cũng từng được Nhà nước và các cấp chính quyền khen, tặng trên 700 bằng, giấy khen, huân chương…

Anh Hải tâm sự: “Tôi buồn lắm, nhưng thôi thì ra ngoài làm tự do hơn. Mình bắt quả tang thì có gì mà sợ. Chỉ lo khi làm riêng rồi thì không biết lúc bắt được kẻ gian, chính quyền có phối hợp nhận tội phạm hay không”.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc