Bình Dương: ‘Hiệp sĩ’ Nguyễn Thanh Hải rời CLB phòng chống tội phạm

14/10/19, 09:00 Việt Nam

Cảm thấy bản thân không phù hợp với quy định hoạt động của Clb phòng chống tội phạm Bình Dương, anh Nguyễn Thanh Hải – một trong những người đầu tiên xây dựng mô hình đội ‘hiệp sĩ’ tại TP này đã nộp đơn xin rời Clb.

'Hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải. (Ảnh qua laodong)
‘Hiệp sĩ’ Nguyễn Thanh Hải. (Ảnh qua laodong)

Sáng 13/10, bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Chủ tịch UBND P. Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) xác nhận đã tiếp nhận, xử lý đơn theo nguyện vọng của ‘hiệp sĩ’ Nguyễn Thanh Hải xin ra khỏi CLB phòng chống tội phạm Phú Hòa. 

Nộp đơn rời Clb vì thấy quy chế ‘gò bó’

Bà Thúy cho biết trước đó anh Nguyễn Thanh Hải đã có đơn gửi Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Phòng chống tội phạm Phú Hòa (Bình Dương) xin ra khỏi CLB này vì cảm thấy không phù hợp với quy định hoạt động của CLB.

Cụ thể, các thành viên CLB P. Phú Hòa được quy định hoạt động phòng chống truy bắt tội phạm trong địa bàn phường, khi qua địa bàn khác thì phải báo cho Ban chủ nhiệm biết và báo cho CLB ở địa bàn đó cùng phối hợp.

Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải bắt trộm cướp trên đường phố. (Ảnh qua laodong)
Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải bắt trộm cướp trên đường phố. (Ảnh qua laodong)

Anh Hải đã nhiều lần hoạt động ngoài phạm vi phường Phú Hòa nên UBND phường đã mời anh lên làm việc và nhắc nhở về việc này. Anh Hải cảm thấy quy chế gò bó không thể hoạt động rộng được nên nộp đơn xin ra khỏi câu lạc bộ của phường.

Trao đổi với phóng viên, anh Hải cho biết trong quá trình truy bắt tội phạm theo tin báo của người dân hoặc bắt quả tang đã ra khỏi địa bàn phường không báo trước vì thời gian quá gấp và phải chạy xe liên tục nên không thể lúc nào cũng báo được.

Theo đó, sau khi tiếp nhận đơn của anh Hải, UBND phường Phú Hòa đã họp với công an địa phương và Ban chủ nhiệm CLB 2 lần lấy ý kiến và lập biên bản thống nhất giải quyết theo nguyện vọng của anh.

Vẫn bắt cướp vì công việc này đã ‘ăn vào máu thịt’

Chia sẻ thêm với phóng viên, anh Hải cho biết sau khi nghỉ ở CLB Phòng chống tội phạm Phú Hòa, anh sẽ không còn đi tuần tra như trước đây, nhưng mỗi khi người dân có việc nhờ thì vẫn sẵn sàng giúp đỡ.

Tuy xin ra khỏi câu lạc bộ của phường nhưng anh Hải cho biết khi người dân cần bắt hỗ trợ bắt người phạm tội quả tang, anh vẫn tham gia. (Ảnh qua zing)
Tuy xin ra khỏi câu lạc bộ của phường nhưng anh Hải cho biết khi người dân cần bắt hỗ trợ bắt người phạm tội quả tang, anh vẫn tham gia. (Ảnh qua zing)

“Pháp luật cho phép bắt người phạm tội quả tang, vì vậy tôi vẫn sẽ bắt trộm cướp sau khi ra khỏi Câu lạc bộ… Công việc truy bắt tội phạm đã ăn sâu vào máu rồi, không thể bỏ được”, anh Hải cho hay.

Được biết, Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, có đông người lao động ngoại tỉnh về sinh sống làm việc nên tình hình an ninh cũng phức tạp, thường xuyên xảy ra trộm cắp, cướp giật.

Thấy nhiều trộm cướp, anh Nguyễn Thanh Hải đã cùng bạn bè của mình lập nhóm dũng cảm đi bắt tội phạm giao nộp công an xử lý. Và trở thành một trong những người đầu tiên xây dựng mô hình đội ‘hiệp sĩ’ từ năm 1997 để năm 2013 tỉnh Bình Dương ra quy chế thành lập Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm ở 91 xã phường. 

Tính đến nay, anh Hải đã tham gia bắt gần 3.600 vụ trộm cướp nhận được nhiều bằng khen các cấp… 

Anh Nguyễn Thanh Hải cùng các anh em trong câu lạc bộ phòng chống tội phạm. (Ảnh qua vtc)
Anh Nguyễn Thanh Hải cùng các anh em trong câu lạc bộ phòng chống tội phạm. (Ảnh qua vtc)

Năm 2013, nhằm giúp các mô hình trên hoạt động đi vào quy củ và hiệu quả, UBND tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định số 34/QĐ-UBND ban hành kèm theo quy chế tổ chức, hoạt động của các câu lạc bộ phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh. 

Hiện 91 xã, phường có câu lạc bộ này. Mỗi câu lạc bộ có 2 bộ phận, gồm đội xung kích chống tội phạm và đội tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Kim Thúy thì sau khi anh Nguyễn Thanh Hải rời đi, những clb trên vẫn hoạt động bình thường. Các thành viên ngoài tham phòng chống tội phạm còn hỗ trợ người dân gặp nạn về ban đêm.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!