Hải Phòng: Thực hư việc 4 cháu nhỏ nghi bị sốc ma túy do cùng uống chung một chai sữa 

18/09/19, 16:40 Việt Nam

Vào ngày 15/9 vừa qua, 4 cháu nhỏ từ 13 đến 16 tuổi ở Hải Phòng phải nhập viện trong tình trạng lơ mơ, co giật, trong đó có 1 cháu hôn mê nghi do uống phải ma tuý chứa trong 1 chai sữa.

Một học sinh đang được cấp cứu tại bệnh viện. (Ảnh qua vietnamnet)
Một học sinh đang được cấp cứu tại bệnh viện. (Ảnh qua vietnamnet)

Theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa Lê Chân (Hải Phòng), vào 14h50 ngày 15/9, bệnh viện tiếp nhận cháu Đặng Thái Tuấn (11 tuổi, trú tại phường Lạch Tray, Ngô Quyền) được người nhà đưa đến trong tình trạng lơ mơ, da xanh tái, môi nhợt và nôn. 

Gia đình cho biết, trước đó cháu Tuấn có uống nước ngọt do một anh lớn tuổi cho. 20 phút sau khi uống, thấy sức khỏe cháu có diễn biến bất thường nên gia đình đưa vào viện.

Chỉ 5 phút sau đó, các cháu Lê Hoàng Anh (13 tuổi), Nguyễn Trung Tân (13 tuổi) và Phạm Việt Hưng (16 tuổi, đều ở cùng khu dân trên với Tuấn) cũng được đưa vào viện trong tình trạng tương tự. 

Bệnh nhân phải điều trị tích cực, gây nôn thải độc . (Ảnh qua vietnamnet)
Bệnh nhân phải điều trị tích cực, gây nôn thải độc. (Ảnh qua vietnamnet)

Sau khi sơ cấp cứu, nạn nhân hôn mê được chuyển lên tuyến trên, 3 cháu còn lại được chuyển sang bệnh viện trẻ em Hải Phòng để tiếp tục điều trị.

Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thu Xanh – Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết, bốn trẻ em này bị ngộ độc sau khi cùng nhau uống chai sữa Nutriboost. 

“Các cháu này bị ngộ độc thức ăn thông thường chứ không phải ngộ độc ma tuý pha sẵn trong chai sữa Nutriboost như dư luận đồn thổi. Ngày 16/9, cả bốn cháu đã xuất viện, đi học trở lại bình thường”, bà Xanh nói.

Chai sữa nhãn hiệu Nutriboost mà cả 4 cháu bé cùng uống. (Ảnh qua vietnamnet)
Chai sữa nhãn hiệu Nutriboost mà cả 4 cháu bé cùng uống. (Ảnh qua tuoitre)

Trao đổi với phóng viên vào tối 17/9, Trung tá Đoàn Bảo Khanh, Trưởng công an quận Ngô Quyền đã xác nhận vụ việc trên và cho biết, nhà chức trách đã nhận được chai sữa Nutriboost mà 4 trẻ em đã uống do bệnh viện Lê Chân bàn giao, đưa đi xét nghiệm. Kết quả, dung dịch trong chai không có chất gây nghiện/ma túy.

Qua xác minh, công an phường Lạch Tray phát hiện nguyên nhân khiến cả 4 cháu đau bụng, đi viện là do vô tình uống phải 1 giọt tinh dầu thơm bị hoà lẫn vào trong chai sữa.

Bệnh viện Đa khoa quận Lê Chân nơi cấp cứu 4 cháu nhỏ. (Ảnh qua baovephapluat)
Bệnh viện Đa khoa quận Lê Chân nơi cấp cứu 4 cháu nhỏ. (Ảnh qua baovephapluat)

Cụ thể, chiều 15/9, 4 cháu thiếu niên này về nhà cháu Hưng (nhà cháu bé lớn tuổi nhất) chơi và lấy một chai nước ngọt chia nhau uống.

Do sơ ý, các cháu làm đổ chai tinh dầu dùng để hút thuốc bằng tẩu khiến 1 giọt văng vào chai nước ngọt. Sau đó các cháu vẫn uống bình thường. Uống xong tất cả có biểu hiện đau bụng và được người nhà đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc