Xôn xao bức ảnh đạp xe trên… hồ nước

20/07/11, 11:34 Tin Tổng Hợp

Một cậu học sinh 16 tuổi tên là Matt Whitehurst đã đăng lên mạng bức ảnh cậu đang đạp xe đạp qua… mặt hồ Buttermere ở Đông Bắc nước Anh. Điều đáng chú ý là không hề có chiếc cầu nào ở đây. Mặc dù trở nên nổi tiếng vì bức ảnh này nhưng Matt Whitehurst đã từ chối tiết lộ làm thế nào để cậu có thể đạp xe băng qua hồ nước sâu gần 23 mét này.

Bức ảnh đạp xe trên mặt nước này thật kỳ lạ. Thế nhưng, Matt Whitehurst lại
không nói làm thế nào cậu có thể đạp xe qua mặt hồ
.

Matt, sống tại Papcastle, Cumbria, Đông Bắc nước Anh, quả quyết rằng những bức ảnh này là thật, mặc dù cậu vẫn giữ bí mật cho “thành quả” của mình. Matt nói: “Tôi không thể nói và cũng sẽ không nói tôi đã làm thế nào, rất nhiều người xem và khẳng định đó chỉ là một thủ thuật với camera. Nhưng những bức ảnh hoàn toàn là thật.”

Cậu học sinh đến từ Cumbria hi vọng sẽ gây
được quỹ cho những khu vực bị tàn phá do trận lụt 2009.



“Phép lạ” này được thực hiện để công khai thu hút lòng hảo tâm giúp khôi phục thị trấn sau trận lũ Cumbria, trận lũ đã tách đôi quận này 2 năm trước. Nó mở đầu cho một cuộc đi xe đạp vì mục đích từ thiện sắp tới. Chuyến đi sẽ qua một vài cây cầu đã từng bị hư hại do thảm họa thiên nhiên. Những cây cầu này đã được sửa chữa để có thể lưu thông nên Matt sẽ không phải trình diễn “tài năng” của mình thêm.

Sự kiện này được tổ chức vào ngày 18 tháng 9 năm nay, tiền thu được sẽ chuyển tới cho quỹ Cộng đồng Cumbria, một tổ chức từ thiện hoạt động tại địa phương. Những người tham gia có thể chọn 1 trong 3 tuyến đường khác nhau, nhưng tất cả đều bắt đầu và kết thúc tại thị trấn Keswick.

Chỉ với 10 bảng Anh (tương đương 288.000 VNĐ), các vận động viên xe đạp chuyên nghiệp hay nghiệp dư sẽ trải nghiệm tuyến đường gần 13 km qua hồ Buttermere. 2 tuyến khác dài hơn, 1 dài 64 km và 1 dài 136 km sẽ đi tới biển Ireland, có phí 25 bảng Anh (tương đương 720.000 VNĐ).

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc