Thầy giáo Thái Lan lén cho học sinh uống nước tiểu của mình và nói đó là ‘nước thánh’

31/08/19, 09:41 Cuộc sống

Nam giáo viên ở Thái Lan đã bị cảnh sát điều tra, sau khi công khai trên mạng xã hội Facebook thừa nhận bắt 30 em học sinh uống nước có trộn nước tiểu của mình và gọi đó là ‘nước thánh’.

thầy giáo pha nước tiểu cho học sinh uống
Thầy giáo cho học sinh uống nước pha lẫn nước tiểu rồi gọi là ‘nước thánh’ (Ảnh minh họa World of Buzz)

Ngày 26/8, bác sĩ Phoomphet Dethastin, một chuyên gia tư vấn y tế, đã yêu cầu Hội đồng Giáo viên Thái Lan điều tra một nam giáo viên ở tỉnh Khon Kaen, sau khi phát hiện ra anh ta đã bí mật trộn nước tiểu của mình vào nước rồi đưa cho các em học sinh tiểu học uống.

Nam giáo viên đã viết trên Facebook rằng nước tiểu của anh ta là một “thứ nước thần kỳ” và đã giúp chữa lành cơn đau bụng cho một đứa trẻ sau 30 phút uống nó. Thầy thậm chí còn thừa nhận đã ép 30 em học sinh uống loại chất lỏng có chứa nước tiểu mình khi nói rằng thứ nước này là ‘nước thánh’ mang về từ một ngôi đền.

Bài đăng trên Facebook của vị giáo viên
Bài đăng của vị giáo viên (Ảnh: FBNV)

Bác sĩ Phoomphet Dethastin đã cảm thấy rất bức xúc sau khi đọc được dòng khoe khoang trên mạng của vị giáo viên này. Sau đó Dethastin dẫn chứng bài viết của vị giáo viên với dòng trạng thái: “Thưa Thầy, nếu thầy nghĩ rằng điều đó là tốt thì hãy giữ nó cho riêng mình. Đừng bí mật cho người khác uống với lời dối trá. Hành động này có thể bị kiện. Ngôi trường này ở Khon Kaen, đề nghị Hội đồng giáo viên Thái Lan kiểm tra”.

Sau khi được đăng tải, bài đăng của bác sĩ Dethastin đã thu hút được hơn 6 nghìn bình luận và hơn 9,6 ngượt lượt chia sẻ. Nhiều người dùng mạng xã hội đã vô cùng tức giận sau khi biết nam giáo viên dám thẳng thắn công khai về thú vui bệnh hoạn của mình. Một vài người bức xúc sao những người như thầy giáo này có thể tồn tại và làm việc trong ngành giáo dục.

Bài đăng trên Facebook của vị bác sĩ
Bài đăng của vị bác sĩ (Ảnh: FBNV)

Câu chuyện này đã khiến ngành giáo dục Thái Lan chao đảo. Cảnh sát đã vào cuộc để tìm hiểu danh tính và động cơ của vị thầy giáo này.

Đây không phải là trường hợp duy nhất, vào hồi tháng 8, một tiệm mì ven đường ở Thái Lan thậm chí đã quảng cáo về loại “thần dược” trong nước dùng, có thể giúp khách hàng chữa lành các cơn đau, đặc biệt là những người lao động chân tay.

Không lâu sau, chủ tiệm mì bị phát hiện đã lén pha nước tiểu vào bát mì của khách hàng. Điều đáng sợ hơn cả, là nhiều khách hàng đã quay trở lại và thông báo cơn đau của họ đã biến mất!

Trong khi nhiều người tin rằng, uống nước tiểu có thể tăng cường hệ miễn dịch và giảm đau, các chuyên gia đã cảnh báo rằng: Việc uống nước tiểu chỉ diễn ra trong thời cổ đại, khi thuốc thang là thứ quý hiếm và đắt đỏ. Còn ngày nay, chẳng ai dám chắc trong nước tiểu có mầm bệnh hay không. Do đó, tuyệt đối không nên uống nước tiểu vì đó là giải pháp cực đoan, có thể khiến chúng ta gặp nhiều vấn đề về sức khỏe.

Minh Huy (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?