Sài Gòn: Ăn mặc giả người tu hành, chăn dắt trẻ em đi xin tiền

29/07/19, 16:47 Việt Nam

Đã nhiều lần báo chí phanh phui thực trạng trẻ em bị lợi dụng, bị chăn dắt để xin ăn, trộm cắp hoặc giao nhận ma túy… Những kẻ bất lương đã lợi dụng trẻ em để trục lợi từ lòng tốt của mọi người.

Thật đau xót hơn khi chứng kiến trẻ em bị cho uống thuốc ngủ li bì trên tay người khác (thậm chí là đứa trẻ khác) để xin tiền. Họ biến trẻ và tình trạng đáng thương của các em thành phương tiện kiếm chác dựa vào lòng thương hại của cộng đồng. Có những trẻ, bằng cách này cách khác, bị ép buộc vào tình cảnh hoàn toàn phụ thuộc vào sự sai khiến của bọn bất lương.

 Ăn mặc giả người tu hành, chăn dắt trẻ em đi xin tiền
Ăn mặc giả người tu hành, chăn dắt trẻ em đi xin tiền. (Ảnh qua Dân Trí)

Đáng lên án hơn khi chính những người lớn vô nhân tính ấy, thậm chí có khi còn là người thân của trẻ lại là người tổ chức, huấn luyện bài bản, tinh vi cho trẻ phạm pháp. 

Mặc dù tuổi còn khá nhỏ, những đứa trẻ lại vô cùng tinh ranh, nhanh nhạy. Mỗi khi thấy người đi đường dừng xe nghe điện thoại, dừng đèn đỏ, chúng lại lập tức ùa từ vỉa hè xuống lòng đường, chìa nón, cúi đầu, quỳ gối xin tiền. Theo quan sát, những đứa trẻ này được trang bị nhiều “đồ nghề” để ăn xin một cách chuyên nghiệp. Ngoài chiếc nón rách, loang lổ vết bẩn, các em còn trang bị một cái túi nhỏ để đựng tiền, và đồ ăn được khách cho.

 những đứa trẻ này được trang bị nhiều “đồ nghề” để ăn xin một cách chuyên nghiệp
Những đứa trẻ này được trang bị nhiều “đồ nghề” để ăn xin một cách chuyên nghiệp. (Ảnh qua Dân Trí)

Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở đó, những kẻ chăn dắt ấy còn tinh vi và quá đáng hơn khi lợi dụng niềm tin về tôn giáo của nhiều người cho đồng bọn giả làm người tu hành, đánh vào tâm lý muốn tạo phước của một số người.

Điển hình thời gian qua, người dân di chuyển trên Xa lộ Hà Nội hướng từ quận Thủ Đức về cầu trung tâm Sài Gòn gần như đã quá quen thuộc với hình ảnh những đứa trẻ, người tu hành đứng ngay góc đèn đỏ (nút giao cầu vượt Cát Lái, phường An Phú, quận 2) để xin tiền người đi đường.

Lũ trẻ đen đúa, ốm nhom với bộ quần áo rách lem nhem trên người, đứng cúi mặt chìa chiếc nón rách ra để cầu xin người đi đường rủ lòng thương. Bên cạnh đó, thỉnh thoảng người ta cũng thấy hình ảnh 2 người mặc quần áo nhà chùa (nhà sư) đứng xin tiền giữa trời nắng gắt trên xa lộ.

Lũ trẻ đen đúa, ốm nhom với bộ quần áo rách lem nhem trên người, đứng cúi mặt chìa chiếc nón rách ra để cầu xin người đi đường rủ lòng thương.
Lũ trẻ đen đúa, ốm nhom với bộ quần áo rách lem nhem trên người, đứng cúi mặt chìa chiếc nón rách ra để cầu xin người đi đường rủ lòng thương. (Ảnh qua Dân Trí)

Tuy nhiên, đây thực tế là màn lừa đảo lòng tốt của mọi người vì thực tế những đứa trẻ này đang hàn sự dưới sự chỉ huy của 2 người phụ nữ đáng núp bóng phía sau bụi cây gần đó “phè phởn” nằm ngủ và “chăn dắt” để bọn trẻ đem tiền, vật chất về cho họ. Trong đó có 2 người phụ nữ lớn tuổi trải tấm chiếu phía trong lùm cây rợp bóng mát cạnh nhà ga Metro An Phú nằm nghỉ và quan sát những đứa trẻ “làm ăn” phía ngoài xa lộ Hà Nội.

2 người phụ nữ lớn tuổi trải tấm chiếu phía trong lùm cây rợp bóng mát cạnh nhà ga Metro An Phú nằm nghỉ
2 người phụ nữ lớn tuổi trải tấm chiếu phía trong lùm cây rợp bóng mát cạnh nhà ga Metro An Phú nằm nghỉ. (Ảnh qua Dân Trí)

Riêng các đối tượng giả người tu hành, họ là những đối tượng nam nữ lành lặn, có đủ sức khỏe, thuê căn nhà trọ ở con hẻm đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, quận 9 sống và hàng ngày chia nhau đi các giao lộ đông đúc phương tiện như Mai Chí Thọ – Lương Định Của, ngã tư Thủ Đức, nút giao Cát Lái… để xin tiền. Sau đó về nhà trọ đếm tiền rồi chia nhau tiêu xài.

Riêng các đối tượng giả người tu hành, họ là những đối tượng nam nữ lành lặn, có đủ sức khỏe
Riêng các đối tượng giả người tu hành, họ là những đối tượng nam nữ lành lặn, có đủ sức khỏe. (Ảnh qua Dân Trí)

Sau khi xong việc, những kẻ chăn dắt sẽ tập hợp những đứa trẻ lại và chở về phòng trọ, tại đây, bọn trẻ sẽ thu gom số tiền làm ăn được trong ngày cho một người phụ nữ gọi là “cô Tư”. Sau đó 2 đứa trẻ mỗi đứa sẽ được phát cho 1 ĐTDĐ thông minh nằm, ngồi để chơi điện tử. Trong khi đó, người phụ nữ thản nhiên đổ tiền ra giữa nhà để kiểm đếm.

người phụ nữ thản nhiên đổ tiền ra giữa nhà để kiểm đếm.
Người phụ nữ thản nhiên đổ tiền ra giữa nhà để kiểm đếm. (Ảnh qua Dân Trí)

“Ngày nào người phụ nữ có biệt danh là ‘cô Tư’ này và 2 đứa nhỏ cũng mặc đồ tu hành rồi chở ra XLHN xin tiền. Chỉ nhìn qua là chúng tôi đều biết đây là hành vi giả mạo để trục lợi. Vậy mà vẫn có không ít người tin cho tiền, chẳng khác nào tiếp tay cho thói lười lao động của chúng”, một người dân ở phường Long Bình bức xúc nói.

Thời gian qua, dù đại diện Giáo hội Phật giáo ở TPHCM và các quận, huyện đã có nhiều thông báo về việc không cho phép các nhà sư, người tu hành đi khất thực. Đồng thời khẳng định những người mặc quần áo tu hành để nhận tiền của người dân là giả mạo, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Phật giáo. Tuy nhiên những kẻ biếng nhác, lười lao động nhưng thích hưởng thụ vẫn liên tục giả mạo người tu hành, thậm chí chúng còn sử dụng trẻ em vào mục đích trục lợi của mình.

Trước đó vào cuối tháng 5/2019, Công an phường, UBND, Ban chỉ huy quân sự phường An Phú, quận 2 đã bắt được 2 phụ nữ, 4 trẻ em, trong đó có trẻ còn chưa cai sữa mẹ. Theo cơ quan chức năng, trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã bị các đối tượng chống trả quyết liệt khiến 2 nữ cán bộ bị thương nhẹ khi bị các đối tượng đạp vào bụng và cắn vào tay.

Thanh Thiên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?