Bé sơ sinh bị bỏ rơi, ngủ ngon lành bên trạm xe buýt

29/06/19, 08:39 Việt Nam

Ngày 28/6, Công an phường Bến Thành (quận 1, TP.HCM) cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận một bé sơ sinh (khoảng 1 tháng tuổi) bị bỏ rơi bên đường.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi bên trạm xe buýt
Bé sơ sinh bị bỏ rơi bên trạm xe buýt. (Ảnh qua ĐKN)

Theo trình báo của anh Nguyễn Đình Tiến (ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), vào khoảng 5h55 phút sáng cùng ngày sau khi anh xuống xe buýt trước số 136 Hàm Nghi, P. Bến Thành chuẩn bị đi bán vé số thì phát hiện một túi nylon nằm bên lề đường.

Anh Tiến hiếu kỳ bước đến nhặt thì nhìn thấy bên trong là một đứa trẻ sơ sinh đang nằm ngủ ngon lành, trên người có quấn chăn và đội nón giữ ấm. Anh ngay lập tức đã mang bé đến công an phường để trình báo vụ việc. 

Bé gái sơ sinh khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trên đường Hàm Nghi. Ảnh: Nguyễn Huy/ Zing

Cháu bé sau đó đã được công an bàn giao cho cán bộ phụ trách chăm sóc trẻ em của UBND phường.

Cho đến chiều 28/6, việc xác minh danh tính mẹ bé gái vẫn chưa có kết quả. Cơ quan chức năng đã đưa bé đến Bệnh viện Từ Dũ kiểm tra sức khoẻ trước khi chuyển về Làng trẻ Hòa Bình.

Video: Bé sơ sinh bị bỏ rơi qua đêm ngoài nghĩa địa sống sót kỳ diệu. (Nguồn: Tây Ninh Online)

videoPlayerId=dde682518

Ad will display in 09 seconds

Bên cạnh trường hợp bé sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi như trên, cùng ngày 28/6, tại đường Cây Me (phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, Bình Dương). Khoảng 15h30, một người đi nhặt phế liệu hoảng hốt khi phát hiện một thi thể thai nhi đang nằm trong thùng rác.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi, ngủ ngon lành bên trạm xe buýt.2

Được biết, đây là một thai nhi nam nặng khoảng gần 3kg, vẫn còn nguyên dây rốn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thị xã Thuận An đã có mặt phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc.

Anh Thư (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc