Cậu bé 12 tuổi tự thành lập trường tư thục dành riêng cho trẻ em cơ nhỡ

03/05/19, 15:17 Cuộc sống

Câu chuyện về lòng tốt của cậu bé Nicanor đã mang đến cho thế giới một thông điệp rằng “những việc làm tốt của bạn cho dù nhỏ bé nhưng cũng có thể góp phần biến đổi thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn”. Đó là lý do tại sao hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ câu chuyện này với tất cả các bạn.

Nicanor Quinteros và những học trò của mình. (Ảnh qua Bright side)

Cũng như bao đứa trẻ khác, Nicanor Quinteros hằng ngày phải đều đặn tới trường, thích được ăn bánh quy và thưởng thức sữa. Cậu bé hiện tại đang sống cùng với bà là Ramona. Tưởng chừng như cuộc sống của Nicanor sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như cậu bé không phải là hiệu trưởng của một trường học do chính mình thành lập, ngôi trường đã giúp ích cho rất nhiều những người bạn nhỏ khác được đi học, ước tính dự án này của cậu đã kéo dài hơn 4 năm.

Ý tưởng của Nicanor bắt đầu từ khi cậu vừa tròn 9 tuổi, chứng kiến rất nhiều những bạn nhỏ khác trong khu mình sống không được đến trường vì không thể chi trả học phí, có đứa trẻ nghèo đến nỗi không có cả giày để đi học, thậm chí có những em còn lâm vào cảnh không nhà.

Lúc này Nicanor đã tự hỏi rằng liệu mình có thể xây dựng một trường học bên cạnh nhà để giúp đỡ các bạn ấy không? Ý tưởng này của Nicanor được bà vô cùng ủng hộ. Hai bà cháu đã cùng bắt tay hiện thực hóa ý tưởng tuyệt vời này.

Ngôi trường “Patria y Unidad” được thành lập. (Ảnh qua Bright side)

Nicanor và bà đã xây một ngôi trường có tên là “Patria y Unidad” ở sân sau nhà mình, thuộc khu phố “Las Piedritas” Pocito, San Juan, Argentina. Họ đã sử dụng vải bạt và cây để dựng thành lớp học, thùng trái cây để làm ghế và bìa cứng đựng sách vở, họ tận dụng cả những tờ giấy còn xài được từ sách vở cũ để học sinh tới đây có thể viết bài và học bài.

Bốn năm trôi qua, với sự giúp đỡ của hàng xóm và nhiều người dân tốt bụng, Nicanor đã có thể xây dựng thêm 2 phòng học, tủ khóa, bảng đen, một thư viện nho nhỏ và một chiếc chuông tan trường. Một số giáo viên ở đó cũng là những người bạn cùng lớp với Nicanor và thậm chí cậu còn có cả văn phòng riêng của mình.

Nicanor thậm chí đã có văn phòng riêng dành cho mình. (Ảnh qua omgtw)

Tất cả những học trò của Nicanor đều rất chăm chỉ và quyết tâm học tập. Chúng luôn gõ cửa phòng “hiệu trưởng” để báo hiệu mình đã đến. Trường học đã lên tới 36 học sinh, và rõ ràng chính Nicanor đã đóng vai trò làm nguồn cảm hứng học tập cho bọn trẻ. Một học trò của Nicanor chia sẻ: “Trường đã giúp em lên lớp, bây giờ em đã là học sinh lớp 3 rồi”.

Tuy nhiên, những việc làm tốt của Nicanor không chỉ dừng lại ở đó. Cậu bé thường đạp xe 4km mỗi ngày để đến trường. Nicanor luôn làm hết sức mình để giúp đỡ những trẻ em trong vùng học tập, thỉnh thoảng, cậu còn mở các lớp buổi tối để tạo điều kiện cho những học sinh không thể đến lớp vào các giờ thông thường. Ngoài ra, cậu cũng tiết kiệm tiền tiêu vặt để mua trà và bánh quy cho học sinh của mình.

Cậu cũng tiết kiệm tiền tiêu vặt để mua trà và bánh quy cho học sinh của mình. (Ảnh qua bright side)

Khi thống đốc tỉnh San Juan đến gặp Nicanor, ông đã khen ngợi cậu bé rằng: “Không thể tin được là chúng ta có một vị anh hùng ở đây, ngay tại Pocito này”.

Ông ấy đã hoàn toàn đúng. Nicanor Quinteros đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, không chỉ ở Argentina, cho những học trò của cậu, mà còn cho những người khác trên khắp thế giới.

Câu chuyện về cậu bé Nicanor chính là một ví dụ điển hình về lòng tốt, cần được công nhận và nhân rộng nhiều hơn. Còn bạn? Liệu bạn có biết về một vị anh hùng thầm lặng nào ở nơi bạn sống? Chúng tôi muốn nghe nhiều hơn nữa về những câu chuyện truyền cảm hứng từ những con người tử tế đã làm nên những điều tốt đẹp cho cuộc sống.

Chúc Di (Theo Bright Side)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?