Cựu tướng C50: ‘Muốn có tiền từ game để xây hệ thống phòng thủ quốc gia’

23/11/18, 20:50 Việt Nam

Cựu tướng C50 Nguyễn Thanh Hóa cho rằng, khi có chủ trương xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia đã có nhiều báo cáo của lãnh đạo yêu cầu xây dựng công ty bình phong CNC để triển khai. Vì chưa có tiền, nên muốn qua hệ thống game bài để lo kinh phí.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa. (Ảnh: phutho.gov.vn)
Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa. (Ảnh qua phutho.gov)

Sáng 23/11, HĐXX yêu cầu bị cáo Nguyễn Thanh Hóa lên bục khai báo để bổ sung và nói lên quan điểm của mình.

Bị cáo Hóa chấp nhận những cáo buộc về hành vi phạm tội của mình có trong cáo trạng và đồng ý với đề nghị mức án của đại diện VKS.

Mấy đêm nay tôi suy nghĩ về sai phạm, tôi cũng rất ăn năn hối hận nhưng có xin lỗi một ngàn lần đi nữa thì cũng phải chấp nhận hình phạt, hình phạt đối với tôi như thế là quá nặng” – bị cáo Hóa nói.

Bị cáo này còn cho biết thêm khi được lãnh đạo Bộ Công an giao nhiệm vụ xây dựng phát triển lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, mặc dù bản thân không am hiểu nhiều về công nghệ, nhưng muốn đóng góp công sức cho trật tự an toàn xã hội nên bản thân vẫn nhận trọng trách.

Trong phiên tòa hôm nay, tôi xác nhận việc sai phạm của tôi, VKS truy tố không sai. Về phần thẩm vấn trước đây, tôi thành thật xin lỗi HĐXX, xin lỗi quý tòa vì tôi đã phản bác lời khai của mình, điều đó do vượt quá tầm kiểm soát, ý thức của tôi” – cựu tướng C50 nói.

Cũng tại buổi xét xử, do luật sư cho rằng chứng cứ quy kết ông Hóa phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ “còn mơ hồ”, “gây thiệt hại gì chưa rõ”, VKS đề nghị HĐXX cho trở lại thẩm vấn cựu cục trưởng C50.

Đại diện VKS hỏi “Động cơ dung túng cho CNC tổ chức đánh bạc, vận hành cổng thanh toán cho game bài đánh bạc?”, bị cáo Hóa đáp “Khi có chủ trương xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia đã có nhiều báo cáo của lãnh đạo yêu cầu xây dựng công ty bình phong CNC để triển khai. Không có mục đích gì ngoài việc muốn có kinh phí để xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia. Vì chưa có tiền, CNC muốn trước mắt qua hệ thống cổng thanh toán game bài để lo kinh phí. Bị cáo nhận thức rõ việc làm này là sai

C50 thỏa thuận nhận 20% lợi nhuận của CNC, có phải mục đích hợp tác còn nhằm vào đây không?“, VKS hỏi. Bị cáo Hóa nói C50 chưa nhận được khoản tiền nào từ thỏa thuận này. 700 triệu đồng CNC đưa chỉ là tiền biếu tết và tự nguyện từ CNC. Sau đó, số tiền này được chia đều cho các cán bộ chiến sĩ mỗi người từ 1-2 triệu đồng.

Ngoài CNC, có doanh nghiệp nào khác cho C50 tiền Tết“, VKS hỏi. Ông Hóa trả lời việc này do Cục phó phụ trách, còn Cục trưởng không trực tiếp nhận của ai. Nhưng theo ông, cũng có thể có các đơn vị bên ngoài khác cho.

Theo tài liệu điều tra, với số tiền 700 triệu đồng, ông Hóa đã nhận trách nhiệm là người đứng đầu nên đã yêu cầu vợ mang đủ số tiền này nộp cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ.

Theo Trithucvn

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?