Mưa lớn khiến nước hồ Thái Dịch tràn ra đường, cá Koi bơi lội giữa Đại nội Huế

08/11/17, 11:24 Việt Nam

Hôm 7/11, mưa lớn khiến hồ Thái Dịch quá tải, nước tràn ra các con đường quanh Đại nội Huế, giúp rất nhiều cá Koi Nhật Bản, cá rồng, cá chép… có thể bơi lội tại lối vào điện Thái Hòa.

Chiều 7/11, phía trước điện Thái Hòa (TP. Huế) ngập nặng. Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phải dùng hàng rào sắt để du khách không đi qua khu vực này.

Ông Nguyễn Văn Phúc – PGĐ Sở Du lịch tỉnh TT-Huế cho biết, mặc dù Huế đang chịu cảnh lũ lụt nhưng lượng khách du lịch đến địa bàn trong những ngày gần đây vẫn không giảm.“Mấy ngày nay, lượng khách đến Huế vẫn dao động từ 4.000 – 6.000 khách. Lượng khách trong ngày 6/11 đạt 4.000 lượt”, ông nói.

Ông Phan Thanh Hải – GĐ Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, nước lũ tràn về, nhiều khu vực trong Đại nội cũng bị ngập lụt. Đối với nhiều người, đây là trải nghiệm thú vị tại cố đô Huế mùa này.

Một số lối vào Đại nội Huế ngập khá nặng. Nguyên nhân được cho là do mưa lớn, hệ thống thoát nước không thoát kịp, dẫn đến ngập úng. (Ảnh: Báo Mới)

Huế hiện là mùa du lịch, nhiều khách nước ngoài đội mưa ngồi xích lô…. hay mang ô đi thăm thú các điểm du lịch. Vườn hoa, tiểu cảnh bên ngoài cố đô Huế cũng ngập úng.

Nước ngập khắp nơi, trong khi theo dự báo những ngày tới miền Trung vẫn có mưa.

Cá chép, cá Koi được một phen bơi lội khắp chốn Đại nội Huế. (Ảnh: Kenh14)
Đây đều là cá mà Trung tâm Bảo tồn di tích nuôi ở hồ Thái Dịch. (Ảnh: Soha)
Hai du khách Trung Quốc cầm dép trên tay lội qua những đoạn ngập. (Ảnh: Zing News)
Nhiều khách nước ngoài đội mưa ngồi xích lô…. hay mang ô đi thăm thú các điểm du lịch. (Ảnh: Zing News)
Đối với nhiều người, đây là trải nghiệm thú vị tại cố đô Huế mùa này. (Ảnh: Vietnamnet)

Ngọc Khải (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?