Treo thưởng 1 triệu USD cho người đăng ảnh trên Facebook

05/12/12, 08:48 Giải trí

Một người đàn ông khẳng định mình trúng vé số độc đắc và sẽ chia sẻ 1 triệu USD tiền thưởng cho người may mắn nhất khi chia sẻ bức ảnh anh ta và chiếc vé số trên Facebook.

Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, đã có trên 1,7 triệu lượt chia sẻ bức ảnh của Daniels (tên Facebook của người đàn ông này). Tại thời điểm này con số trên đã tăng lên trên 2 triệu lượt chia sẻ.

Theo các comment trên ảnh của Daniels, nhiều người cho rằng tấm vé hoặc giải thưởng 1 triệu USD là giả, nhiều người lại nhân cơ hội để nói dối và xin xỏ đại loại như “gia đình tôi sắp bị đuổi ra khỏi nhà, điện nước bị cắt và số tiền đó sẽ giúp ích rất nhiều”, hay “tôi và con trai tôi muốn xây dựng một trường học cho học sinh kém may mắn”…

Bên cạnh đó cũng có nhiều comment không đòi hỏi hay xin xỏ gì từ Daniels mà dành tặng những lời chúc tốt đẹp. Một facebooker có tên Jenna Sasnett bình luận: “Chúc mừng, hy vọng bạn sẽ có một cuộc sống tuyệt vời với số tiền của bạn và không bị mắc kẹt trong đó”. “Chúc mừng bạn. Bạn có một tấm lòng vàng khi chia sẻ số tiền nhận được với người khác. Tôi thích chiếc vé của bạn. Bạn thật hiếm có” – Laurie Mannino Vickery.

Những người khác thì ngưỡng mộ sự gan dạ của Daniels khi sử dụng một mưu mẹo đơn giản để trở nên nổi tiếng, vì họ biết trong thời đại ngày nay, danh tiếng là tiền bạc.

Theo nhật báo The Savannah Morning News, người đàn ông đăng bức ảnh này là Nolan Ryan Daniels, một kĩ sư phần mềm, đồng sở hữu công ty công nghệ N2 Technologies, một công ty cung cấp dịch vụ phần mềm cho ngành y tế có trụ sở tại bang Arizona. Hồ sơ trên trang Linkedln của Daniels cung cấp rằng ông là một “Kĩ sư phần mềm dày dạn và chuyên gia SQL”.

Trả lời phỏng vấn, anh trai của Nolan Daniels, Derek Daniels xác nhận danh tính của em mình và cho rằng Nolan khao khát tình yêu từ mọi người và trêu đùa rằng Nolan làm điều này để cảm thấy khá hơn. Người ta đang cố gắng liên hệ với Nolan Daniels để xác định quan điểm của anh này về lời nói đùa của mình và tầm ảnh hưởng lan rộng của nó.

Theo Vnreview

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

    Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời