Người dân Hà Nội vật vã với nắng nóng 47 độ C

03/06/17, 11:56 Việt Nam

Trạm khí tượng Hà Nội đo được mức nhiệt cao nhất trong ngày 2/6 là 41,5 độ C. Tuy nhiên, nhiệt kế đo trên đại lộ Thăng Long lại hiện 47,5 độ C, không khí như bị bốc hơi, ảnh ảo xuất hiện trên mặt đường.

Đại lộ Thăng Long lúc 13h ngày 2/6, khi quan sát từ phía xa con đường dường như bị bao phủ trong một bầu không khí ẩm ướt.
Điều này được gây nên bởi hiện tượng tạo nên “ảo ảnh ốc đảo trên sa mạc”.
Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thông báo Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 39-41 độ C. Tuy nhiên, nhiệt kế đo trong không khí 47.5 độ C còn khi đặt nhiệt kế áp sát mặt đường, con số là 56.1 độ C.
Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, người lớn đưa trẻ nhỏ đi khám nhiều hơn thường lệ.
Người phụ nữ dùng chiếc khăn to che nắng nóng trên giữa trưa đường Liễu Giai.
Người đàn ông nghỉ trưa tại vườn hoa trên đường Phan Đình Phùng..
Tại bệnh viện Bạch Mai, người nhà bệnh nhân chen chúc nằm ngủ ở khu vực hành lang khoa khám bệnh trong nóng bức.
Nhiều ôtô được che chắn để giảm nhiệt trên đường Hoàng Cầu.
Một quán sửa điều hòa trên đường Định Công đông nghịt thiết bị do nhu cầu làm lạnh của người dân tăng cao.
Những bình nước miễn phí được thay liên tục trên đường Hàng Bông.
Mới vào đầu mùa nhưng những địa điểm giải nhiệt như bể bơi, Hồ Tây, hồ Linh Đàm đã sớm đông nghịt người đổ về.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

SINH MỆNH CON NGƯỜI ĐẾN TỪ ĐÂU?

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • SINH MỆNH CON NGƯỜI ĐẾN TỪ ĐÂU?

    SINH MỆNH CON NGƯỜI ĐẾN TỪ ĐÂU?

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

    Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà