[Infographic] Phần đông chúng ta chết vì đặt nỗi sợ sai chỗ

25/05/17, 16:30 Sức khỏe

Con người nổi tiếng dở tệ trong việc đánh giá rủi ro. Đó là lý do tại sao có người vẫn châm một điếu thuốc trong khi lo lắng sẽ bị giết bởi một tên khủng bố, và tại sao rất nhiều người trong chúng ta bình tĩnh lái xe đi làm hàng ngày, nhưng lại thấy lo lắng khi lên máy bay.

Kết quả hình ảnh cho máy khử mùi thuốc lá
Tỷ lệ tử vong do hút thuốc lá cao hơn nhiều so với những nguyên nhân như tai nạn, khủng bố… (Ảnh: Medlatec)

Để giúp mọi người hiểu rõ hơn về vấn đề này, cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) đã đưa ra biểu đồ về những nguy cơ dẫn đến cái chết. Dưới đây là những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở Anh, các hình tròn lớn hơn thể hiện những nguyên nhân phổ biến hơn:

Những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong

screen shot 2015-02-12 at 1.19.20 pm
(Ảnh:.businessinsider.com)

Top những rủi ro dẫn đến tử vong

screen shot 2015-02-12 at 1.19.30 pm
(Ảnh:.businessinsider.com)

Mục đích chính của biểu đồ này là cho thấy, những nỗi sợ của con người thường đặt không đúng chỗ, và chúng ta nên bận tâm về việc bỏ thuốc lá và ăn nhiều rau hơn là lo lắng sẽ bị chết trong một tai nạn hoặc vụ khủng bố nào đó.

“Rất dễ để chúng ta đánh mất tầm nhìn và lo lắng về những rủi ro không đáng kể, trong khi bỏ qua hoặc không nhận biết được những mối đe dọa lớn hớn. Biểu đồ rủi ro của NHS được lập ra để giúp mọi người hình thành nhận thức về những mối đe dọa thực sự đến sức khỏe”, cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh giải thích trên trang web của họ.

Hồng Liên biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?