Chú voi rừng chết thảm với một phần cơ thể bị lột da hoàn toàn

01/01/17, 15:14 Tin Tổng Hợp

Chú voi châu Á nằm bất động trên con suối nhỏ, toàn thân nứt nẻ với những vết cứa sâu hoắm. Đau đớn hơn, một mảng da lớn của nó bị tróc ra, để lộ cả phần xương thịt còn đỏ tươi.

Trong khu rừng nhiệt đới ở Myanmar, một chú voi châu Á đang nằm bất động trên con suối nhỏ, toàn thân nứt nẻ với những vết cứa sâu hoắm. Đau đớn hơn, một mảng da lớn của nó bị tróc ra, để lộ cả phần xương thịt còn đỏ tươi.

Chú voi rừng chết thảm với một phần cơ thể bị lột da hoàn toàn - Ảnh 1.

Chú voi bị giết hại, bong tróc cả mảnh da lớn.

Hình ảnh đau lòng và có phần ghê rợn này được Tổ chức Elephant Family, 1 tổ chức từ thiện chuyên bảo vệ voi châu Á có trụ sở tại Anh, thực hiện trong một lần thăm dò, điều tra bí mật mới đây.

Chú voi châu Á đã bị giết chết một cách bất hợp pháp và vô cùng thảm thương, không phải để lấy ngà, mà là để lấy da, nhằm phục vụ nhu cầu y học cũng như làm đồ trang sức. Nhiều thương nhân khẳng định với những món trang sức làm từ da voi, người ta sẽ có thể đẩy lùi mọi bệnh tật.

Số liệu thống kê đáng quan ngại từ chính quyền Myanmar cho biết số lượng săn bắn voi trái phép đã tăng 25% từ năm 2013 đến năm 2015.

Chú voi xấu số được đề cập phía trên chỉ là một trong rất nhiều trường hợp đáng thương khác bị những kẻ buôn lậu giết hại, lột da.

Chính quyền Myanmar cho biết theo ghi nhận, trong vài tháng trở lại đây, đã có 4 trường hợp voi bị giết hại, lấy da. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin không chính thức cho biết con số này ít nhất cũng phải rơi vào khoảng 50 con, chỉ tính riêng trong năm nay.

“Tôi rất lo ngại trước hình thức buôn bán hoàn toàn mới này. Chúng tôi đã bắt đầu tìm thấy số lượng lớn da voi bị cắt xẻ và phơi khô”, tiến sĩ Khyne U Mar, chuyên gia nghiên cứu voi, người được mệnh danh là Quý bà của loài voi ở Myanmar cho biết.

Chú voi rừng chết thảm với một phần cơ thể bị lột da hoàn toàn - Ảnh 3.

Nhiều thương nhân khẳng định với những món trang sức làm từ da voi, người ta sẽ có thể đẩy lùi mọi bệnh tật.

Giả làm người mua hàng, các nhà điều tra đã tìm đến 1 cơ sở chuyên cung cấp da động vật quý hiếm ở một ngôi làng hẻo lánh phía Đông Bắc Myanmar. Chủ cơ sở này cho biết hầu hết các đơn đặt hàng của họ là đến từ Trung Quốc.

“Tôi có 1 khách hàng ở Quảng Đông. Tôi đã bán cho ông ta hơn 30kg da voi trong lần đầu tiên. Rất nhanh chóng, ông ấy đã tiêu thụ hết và đặt thêm hàng”, chủ cơ sở này nói.

Từ đó, đội tiếp tục tìm đến một khu chợ chuyên buôn bán các sản phẩm từ động vật hoang dã ở Mong La, biên giới Myanmar – Trung Quốc.

“Chẳng hề có lực lượng cảnh sát. Trong khi đang đi loanh quanh, chúng tôi được chào mua rượu ngâm xương hổ. Tại đây, có thể dễ dàng nhìn thấy những chú khỉ còn sống bị nhốt trong lồng, da hổ, ngà voi – rất nhiều trong số này có nguồn gốc từ châu Phi. Và thông thường, mỗi một kilogram da voi, người ta lại bán với giá 45 bảng (1,3 triệu đồng)”, đại diện tổ chức Elephant Family cho hay.

“Chúng tôi tin rằng sau hàng loạt các chiến dịch của cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt tình trạng buôn bán ngà voi, giờ đây, những tay buôn lậu lại tìm ra một thị trường mới, thị trường buôn bán da voi”.

Chú voi rừng chết thảm với một phần cơ thể bị lột da hoàn toàn - Ảnh 4.

Các sản phẩm từ động vật hoang dã được bày bán la liệt.

Trong vòng 40 năm qua, số lượng voi châu Á đã giảm tới 50% và hiện chỉ còn 2.000 con ở Myanmar. Nếu không có những biện pháp can thiệp kịp thời thì chắc chắn hoạt động săn bắt voi để lấy da sẽ nằm ngoài kiểm soát, tạo ra mối đe dọa cho loài động vật này.

Tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc