Người Ai Cập cổ đại từng vượt biển đến Australia từ 4.500 năm trước?

23/02/17, 10:35 Bí ẩn, Văn minh cổ đại

Người ta đã phát hiện một bộ ký tự Ai Cập cổ đại được cho là 4.500 năm tuổi tại Australia. Vậy phải chăng người Ai Cập cổ từng vượt biển đến đây?

gosford-hieroglyphs-1487298205948-0-3-440-711-crop-1487298213504
Người Ai Cập cổ đại có thể đã vượt biển đến Australia. (Ảnh minh họa)

Theo cuộc nghiên cứu gần đây, những ký tự này được phát hiện lần đầu tiên từ năm 1900 với hơn 250 hình chạm khắc trên đá, được coi như một phần văn học dân gian địa phương trong suốt hơn 1 thế kỷ qua.

Di tích cổ đại được bảo tồn này thật đáng ngạc nhiên, nó có thể làm khiến lịch sử phải viết lại. Các chữ tượng hình đã được đặt tên theo vị trí của chúng. Kariong nằm phía Tây Gosford, dọc theo đường cao tốc Central Coast, là một địa phương ven biển giữa bang New South Wales, Australia.

Cư dân địa phương đã phát hiện và phân tích những chữ tượng hình đó. Các ký tự được viết theo cách thức cổ của các triều đại xa xưa, theo phong cách mà không thể nghiên cứu nhiều. Hầu hết các nhà Ai Cập học không đọc được những ký tự này .

Thực ra, việc đọc và dịch những ký tự cổ xưa này có ý nghĩa và giá trị lớn đối với lịch sử thế giới. Theo nhiều nhà nghiên cứu và khảo cổ, những hình chạm khắc ở Gosford là ký tự hiện đại giả mạo, chứ không phải của người Ai Cập cổ đại.

Một số nhà nghiên cứu khác cho rằng, lịch sử đương đại và khảo cổ học rõ ràng sẽ không chấp nhận các chữ tượng hình có thể thay đổi bộ mặt của lịch sử cổ đại.

gosford1
Những ký tự giống chữ tượng hình Ai Cập cổ đại được phát hiện tai Australia.

Ông Ray Johnson – một nhà khảo cổ học nổi tiếng được đề nghị dịch những chữ tượng hình cổ cho Bảo tàng Cổ vật Cairo (Ai Cập) và đã thành công trong việc thực hiện các nghiên cứu thích hợp và dịch hai bức tường chữ tượng hình Ai Cập.

Sau đó, ông Ray Johnson chứng minh rằng các chữ tượng hình đó xuất phát từ Triều đại thứ ba (khoảng 2.500 TCN).

Bản dịch của ông tiết lộ câu chuyện thảm khốc của nhà thám hiểm người Ai Cập cổ đại bị đắm tàu sau cái chết của người đứng đầu hoàng tộc.

“Thần Djes-eb” trong vùng đất thù địch kỳ lạ. Một nhóm gồm ba cụm chữ tượng hình ghi tên “Ra-Jedef” là vua cầm quyền vùng hạ và thượng sông Nile, và là con trai của “Khufu”, cháu của nhà vua “Sneferu”.

Các nhà nghiên cứu ủng hộ giả thuyết khẳng định những chữ tượng hình có cách viết cổ xưa. Tuy nhiên, văn bản Phoenician và Sumer cổ xưa tương quan với nhau. Các nhà nghiên cứu từ các trường đại học khác nhau đã nghiên cứu các biểu tượng lại coi là giả mạo vì không biết giá trị thật sự của nó.

Giáo sư nghiên cứu Ai Cập Nageeb Kanawiati đã xem xét một số ảnh chụp hồi năm 1983. Dựa vào đó, ông khẳng định rằng những văn bản đó có biểu tượng của Ai Cập. Những chữ tượng hình không phải là vô nghĩa, do những nhà nghiên cứu nghiệp dư thu thập được.

Đến nay sự việc vẫn chưa có kết luận chính thức, thế giới cũng có 2 lường ý kiến khác nhau, 1 bên ủng hộ giả thuyết rằng các ký tự Ai Cập cổ đại được phát hiện thấy ở Australia, bên kia cho rằng đó chỉ là trò giả mạo.

 

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?