Chữ “Phúc” độc nhất vô nhị của Hoàng đế Khang Hy

08/07/21, 14:40 Cổ Học Tinh Hoa

Hoàng đế Khang Hy ngự bút chữ Phúc lại ẩn hàm “ngũ phúc”: đa Điền, đa Tử, đa Tài, đa Thọ, đa Phúc; hơn nữa, còn có thể hợp nhất “Phúc Thọ song toàn”. Bởi vậy, đây được coi là chữ “Phúc” độc nhất vô nhị từ trước tới nay.

Năm mới nhìn lại chữ "Phúc" độc nhất vô nhị của Hoàng đế Khang Hy - ảnh 1
Chữ “Phúc” độc nhất vô nhị của Hoàng đế Khang Hy. (Ảnh: kknews)

Chữ Phúc “福” này mạnh mẽ đầy sức sống, rất có khí thế. Góc ở trên là chữ Đa “多”, phía dưới là chữ Điền “田”, chếch sang phía cực bên trái là vừa giống với chữ Tử “子” và cả chữ Tài “才”, bên phải thì giống với chữ Thọ “壽”.

Qua cách viết thư pháp khéo léo tài tình của Khang Hy, chữ Phúc giống như được ghép lại từ được “đa Điền, đa Tử, đa Tài, đa Thọ, đa Phúc” (tạm dịch: nhiều đất, nhiều con, nhiều tài, nhiều thọ, nhiều phúc), cấu thành nên chữ Phúc có hàm nghĩa thật xảo diệu.

Chữ phúc mà Khanh Hy ngự bút là thiên hạ đệ nhất, “đa Tử, đa Tài, đa Điền, đa Thọ, đa Phúc”

Trong Hoàng đế thì Khang Hy rất ít khi viết lưu niệm, vì thế trong các triều đại thì những nét bút được lưu truyền cho đến ngày nay của Hoàng đế Khang Hy là ít nhất, thậm chí có câu nói rằng “một chữ của Khang Hy giá trị nghìn vàng”.

Chữ Phúc mà Hoàng đế Khanh Hy viết có điểm đặc biệt chính là: Trong một chữ bao gồm hàm nghĩa “đa Tử, đa Tài, Đa điền, đa thọ, đa phúc”. Là “ngũ phúc” hợp nhất lại, độc nhất vô nhị từ trước đến nay.

Năm mới nhìn lại chữ "Phúc" độc nhất vô nhị của Hoàng đế Khang Hy - ảnh 2
Chữ phúc mà Khanh Hy ngự bút là thiên hạ đệ nhất, “đa Tử, đa Tài, đa Điền, đa Thọ, đa Phúc”. (Ảnh: kknews)

Hoàng đế Khang Hy viết chữ Phúc này là để cầu hồng vận đương đầu, phúc tinh cao chiếu cho tổ mẫu của mình

Khang Hy 8 tuổi đăng cơ, 9 tuổi thì mẹ mất, sau đó được tổ mẫu Hiếu Trang Hoàng Thái Hậu nuôi dưỡng trưởng thành.

Sau khi Khang Hy trưởng thành, có lần khi Hiếu Trang Hoàng Thái Hậu lâm bệnh nặng, Khang Hy đã dùng bút lông viết chữ Phúc này bằng tất cả hiếu tâm của mình, với ý là “hồng vận đương đầu, phúc tinh cao chiếu” (tạm dịch: vận may phủ xuống, cứu tinh cao chiếu).

Và thật kỳ diệu rằng, ngay sau đó sức khỏe của hoàng thái hậu đã được phục hồi. Sau này, chữ Phúc này được khắc lên trên tấm bia đá để cầu phúc.

Năm mới nhìn lại chữ "Phúc" độc nhất vô nhị của Hoàng đế Khang Hy - ảnh 3
Chữ “Phúc” mà Hoàng đế Khang Hy viết được khắc lên bia đá. (Ảnh: read01)

Chữ phúc của Khang Hy còn có ý nghĩa “phúc thọ song toàn”

Thành ngữ có câu “phúc thọ song toàn”. Nhưng hình dạng của chữ Phúc “福” và chữ Thọ “壽” khác nhau khá lớn, những nhà thư pháp đều không cách nào làm cho hai chữ Phúc và Thọ này ở trong cùng một chữ được, thế mà hoàng đế Khang Hy lại giải quyết được vấn đề này.

Tỉ mỉ quan sát và so sánh thì có thể thấy rằng: Bên phải của chữ Phúc “福” chính là chữ Thọ “壽” theo lối viết thư pháp.

Năm mới nhìn lại chữ "Phúc" độc nhất vô nhị của Hoàng đế Khang Hy - ảnh 4
Chữ Phúc mà Hoàng đế Khang Hy ngự bút còn mang cả ý nghĩa “phúc thọ song toàn”.

Vì thế, chữ Phúc của Hoàng đế Khang Hy là chữ Phúc duy nhất viết “Phúc Thọ” nằm trong cùng một chữ, trở thành “phúc thọ song toàn”.

Chữ phúc của Khang Hy, còn được dùng để chúc phúc

“Chữ Phúc trên bia đá” do hoàng đế Khang Hy tự tay viết năm đó là để chúc thọ cho tổ mẫu Hiếu Trang Hoàng Thái Hậu, ngoài ra con dấu ở bên trên chữ Phúc là con dấu nguyên vẹn duy nhất mà đến bây giờ còn được lưu lại của Hoàng đế Khang Hy.

Nếu ai muốn tận mắt nhìn thấy diện mạo chân thực, có thể đến Cung Vương Phủ ở Bắc Kinh để thưởng ngoạn chữ “Phúc” mà Khang Hy ngự bút, vô cùng xảo diệu và ẩn chứa hàm ý chúc phúc vô hạn.

Lê Hiếu (Theo cmoney.tw)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?