Đỏ rực sắc cà chua lễ hội Tomatina

30/08/12, 13:22 Cuộc sống

Những chiếc xe tải chở 15.000 tấn cà chua để những người tham gia ném vào nhau.

Hôm qua, Tomatina, lễ hội cà chua lớn nhất thế giới đã diễn ra tại thị trấn Bunol, Valencia, Tây Ban Nha.

Theo thông lệ, hàng năm cứ vào ngày thứ tư cuối cùng của tháng 8, những người dân Bunol và cả khách du lịch lại đổ ra đường, chờ đợi tham gia vào lễ hội vui và độc đáo nhất hành tinh này.

Luật chơi cho những người tham gia vô cùng đơn giản. Những quả cà chua phải được đập bẹp trước khi ném vào người khác để tránh gây thương tích. Người tham gia không được ném thứ gì khác ngoài cà chua. Khi có xe đi qua đường, người tham gia phải tránh đường cho phương tiện. Phụ nữ không được cởi áo khi tham gia lễ hội và khi có tín hiệu kết thúc lễ hội, không ai được tiếp tục ném cà chua nữa.

Lễ hội Tomatina ra đời vào năm 1945, sau một cuộc diễu hành biểu tình. Những người biểu tình tập trung tại quảng trường Plaza del Pueblo và tấn công cảnh sát. Vì gần đó có các cửa hàng bán rau quả, những thanh niên này đã tận dụng cà chua làm vũ khí chống trả. Cuộc biểu tình bị dập tắt sau đó, nhưng truyền thống ném cà chua hình thành và tiếp diễn tới tận ngày nay.

Những thanh niên Bunol bắt đầu mang cà chua từ nhà họ đi để ném vào nhau. Trò chơi vui nhộn này lập tức được người dân thành phố hưởng ứng. Những chiếc xe tải lớn được sử dụng để chở 15.000 tấn cà chua phục vụ cho lễ hội đi vào thị trấn trong tiếng hò reo của mọi người. Cà chua được sử dụng là cà chua nhập từ vùng Extremadura, có chất lượng kém hơn và giá rẻ hơn cà chua bình thường.

Hưởng ứng lễ hội này, rất nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã có phiên bản Tomatina của riêng họ như Colombia (tháng 6 hàng năm), Costa Rica (tháng 2 hàng năm) và Quảng Đông, Trung Quốc (tháng 10 hàng năm).

Huyền Anh
YeuDuLich.vn

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?