Cuối cùng thì “người cây” ở Bangladesh đã được cứu chữa

12/01/17, 06:39 Cuộc sống

Người đàn ông Bangladesh không may mắc bệnh “hóa cây” cuối cùng cũng nhận được sự điều trị từ các bác sĩ với hi vọng tháo bỏ được lớp vỏ cây trên người.

treeman

Cách đây một năm, Abul Bajandar đã phải trải qua ít nhất 16 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ để cắt bỏ các “khối gỗ” nặng gần 5kg trên khắp tay chân. Cựu tài xế xe này là 1 trong 4 người duy nhất trên thế giới được chẩn đoán mắc epidermodysplasia verruciformis, chứng bệnh duy truyền rất hiếm gặp thường được gọi là “bệnh hóa cây” khiến cho anh ấy không tài nào bế được đứa con gái 3 tuổi của mình.

Anh Abul Bajandar không may mắc phải căn bênh lạ khiến cho tay chân bị hóa gỗ.
Anh Abul Bajandar không may mắc phải căn bênh lạ khiến cho tay chân bị hóa gỗ.
Sau cuộc phẫu thuật
Sau cuộc phẫu thuật.

Samanta Lal Sen, người điều phối cuộc phẫu thuật loại bỏ lớp “vỏ cây” tại bênh viện đại học y Dhaka cho biết: “Cuộc chữa trị của Banjandar là một dấu mốc đáng chú ý trong lịch sử nghiên cứu y học.

Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật ít nhất 16 lần để loại bỏ các phần vỏ gỗ. Tay và chân anh ấy giờ đây gần như đã bình thường trở lại. Anh ấy sẽ xuất viện trong 30 ngày nữa sau khi kết thúc cuộc tiểu phẫu tạo hình lại khuôn bàn tay”.

Sau khi trải qua gần 16 cuộc phẫu thuật, tay chân anh Bajandar đã trở lại bình thường.
Sau khi trải qua gần 16 cuộc phẫu thuật, tay chân anh Bajandar đã trở lại bình thường.
Sự chữa trị thành công này được xem là cột mốc đáng chú ý trong lịch sử y học.
Sự chữa trị thành công này được xem là cột mốc đáng chú ý trong lịch sử y học.
Sau cuộc phẫu thuật định hình lại bàn tay, anh Bajandar sẽ được xuất viện.
Sau cuộc phẫu thuật định hình lại bàn tay, anh Bajandar sẽ được xuất viện.
Anh Bajandar chia sẻ bản thân rất vui và hạnh phúc khi nhận được sự giúp đỡ của các bác sĩ.
Anh Bajandar chia sẻ bản thân rất vui và hạnh phúc khi nhận được sự giúp đỡ của các bác sĩ.

Anh Bajandar nói thêm: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể bế con gái bằng chính đôi tay này. Bây giờ, tôi cảm thấy rất vui, tôi có thể chạm vào con mình và chơi với nó.

Tôi không thể chờ đợi thêm nữa để quay trở về nhà”. Bajandar, “người gỗ” đến từ một ngôi làng nghèo dọc theo bờ biển phía Nam Khulna bỗng trở nên nổi tiếng vì căn bệnh lạ. Anh gặp vợ mình lần đầu tiên là trước khi căn bệnh trở nặng, đám cưới của họ từng vấp phải sự phản đối của gia đình.

Tuy nhiên cuối cùng họ cũng ở bên nhau, cả ba đã sống tại bệnh viên được 1 gần 1 năm từ khi Bajandar nhập viện.

Chuyện tình yêu của anh và vợ từng bị phản đối do chứng bệnh lạ này.
Chuyện tình yêu của anh và vợ từng bị phản đối do chứng bệnh lạ này.
Anh Bajandar chơi đùa với con gái trên giường bệnh.
Anh Bajandar chơi đùa với con gái trên giường bệnh.

Bác sĩ Nurun Nahar cho biết: “Anh ấy là bệnh nhân được nhiều người yêu mến cũng như có niềm tin mãnh liệt nhất tại bệnh viện”.

Bajanda đã từng nghĩ rằng căn bệnh của mình là vô hại, tuy nhiên các “khối gỗ” ngày một lớn dần khiến anh mất hết hi vọng. Hiện tại, anh Bajanda dự định sẽ kinh doanh nhỏ nhờ vào khoản dư ra từ số tiền mà những người hảo tâm khắp thế giới quyên góp cho anh để chữa trị bệnh.

Mặc dù các lớp gỗ đã được loại bỏ, song anh Bajanda vẫn lo ngại chúng sẽ phát triển trở lại, cản trở việc chăm sóc và nuôi dưỡng đứa con gái nhỏ của anh.

Tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc