3 thành phố cổ đại vẫn còn là bí ẩn đối với con người ngày nay

21/12/16, 08:58 Bí ẩn, Văn minh cổ đại

Trên toàn thế giới, chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều địa danh cổ đại hoàn toàn thách thức các học giả chính thống. Từ những di tích cổ xưa đến các thành phố bị phá hủy, vô số các địa điểm khảo cổ học vẫn còn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Kết quả hình ảnh cho puma punku h blocks
Những tảng đá cự thạch ở pháo đài Puma Punku. (Ảnh: Internet)

Pháo đài Puma Punku: Công trình hiện đại từ hàng ngàn năm trước

Puma Punku là một trong những nơi tiêu biểu nhất nếu bạn muốn thấy tài năng của người cổ đại. Những cấu trúc bằng đá này là một trong những công trình lớn nhất từng được tìm thấy.

Những tàn tích còn lại của pháo đài Puma Punku nằm ở phía Tây Nam của ngôi đền Kalasasaya trong khu phức hợp hoành tráng của Tiahuanaco, Bolivia. Được xây dựng bằng những khối đá khổng lồ khai thác từ một địa điểm cách đó hơn 80 km, thành phố Puma Punku được cho là đã được xây dựng cách đây hàng thế kỷ, tuy nhiên câu hỏi ai và làm cách nào nó được xây dựng vẫn hoàn toàn là một bí ẩn.

Trong số các khối đá lớn nhất tìm thấy ở Puma Punku chúng ta có thể thấy một khối đá dài 7,81 mét, rộng 5,17 mét, trung bình dày 1,07 mét, và ước tính nặng khoảng 131 tấn. Thật kinh ngạc phải không? Khối đá lớn thứ 2 được tìm thấy trong Puma Punku dài 7,9 mét, rộng 2,5 mét và dày trung bình 1,86 mét. Trọng lượng của nó được ước tính là 85,21 tấn.

Derinkuyu: Điều kỳ diệu của kỹ thuật cổ xưa

underground-city-in-turkey-derinkuyu
Thành phố ngầm Derinkuyu. (Ảnh: Internet)

Thổ Nhĩ Kỳ là nhà của thành phố cổ ngầm tráng lệ Derinkuyu. Đây cũng là thành phố ngầm lớn nhất được phát hiện cho đến nay.

Mặc dù ước tính được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 7, một số nhà khảo cổ học vẫn cho rằng nó tồn tại từ năm 1400 TCN. Thành phố ngầm cổ này có khoảng 18 đến 20 tầng nằm sâu dưới lòng đất.

Các học giả vẫn còn đang tranh luận về mục đích xây dựng chính xác của thành phố cổ này.

Thành phố ngầm Derinkuyu có tổng diện tích khoảng 2,13 km vuông; toàn bộ thành phố dưới lòng đất vẫn chưa được khai quật. Việc Derinkuyu có khoảng 20 tầng hầm đã làm tăng thêm sự bí ẩn về cách người cổ đại có thể đạt được trình độ xây dựng đáng kinh ngạc như vậy.

Điều thú vị là, hệ thống an ninh được sử dụng trong Derinkuyu rất hiệu quả và tương đối dễ quản lý. Mỗi tầng của Derinkuyu có thể được đóng lại một cách riêng biệt, những hòn đá tròn khổng lồ được sử dụng để cô lập các lối vào.

Baalbek: Những viên đá lớn nhất hành tinh

Kết quả hình ảnh cho Baalbek
Những viên đá lớn nhất hành tinh. (Ảnh: Internet)

Nằm ở đất nước Liban ngày nay, thành phố này là một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng nhất của vùng Cận Đông.

Đây là một trong những thành phố La Mã cổ đại quan trọng nhất vùng Cận Đông và trước đây đã bị chiếm đóng bởi người Hy Lạp. Một số nhà khảo cổ học cho rằng nó đã được người Phoenicia dâng tặng cho thần Ba-anh. Không ai biết nguồn gốc của thành phố mặc dù rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra.

Theo nhà khảo cổ học, nó là một nơi tôn nghiêm của người Phoenicia dành riêng cho thần Ba-anh; là một thành phố của Hy Lạp gọi là Heliopolis (Thành phố của mặt trời) và kể từ thời của Hoàng đế Augustus, một thuộc địa của La Mã. Sự thật về độ tuổi chính xác của thành phố này vẫn còn là một bí ẩn, nhưng một số nhà nghiên cứu cho rằng những viên đá cự thạch cổ ít nhất phải 12.000 năm tuổi và có thể hơn 20.000 năm tuổi.

Một trong các viên đá cự thạch lớn nhất là Trilithon, gồm 3 khối đá khổng lồ, trong đó 2 tảng đá thẳng đứng đỡ 1 tảng nằm ngang, dài 22 mét, cao 4,5 m và rộng 3,5 m. Trọng lượng của nó nằm trong khoảng từ 1 đến 2000 tấn.

Theo Ancient Code

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc