Giải phẫu những sinh vật… trong thần thoại

08/06/11, 08:11 Tin Tổng Hợp

Trong những truyền thuyết xa xưa, chúng ta biết rằng có rất nhiều loài sinh vật kỳ lạ sinh sống, đặc biệt là những loài lai nửa người nửa thú mà chúng ta hay quan niệm là quái vật. Nghệ sĩ Walmor Corrêa, một người thần tượng họa sĩ Leonardo da Vinci đã kết hợp cả lĩnh vực vẽ giải phẫu và văn hóa dân gian Brazil để tạo nên những bản vẽ mô tả chi tết cơ thể của những quái vật thần thoại.

Chúng ta hãy xem những hình ảnh giải phẫu của các nhân vật không có thật này nhé!

Người chim với móng vuốt đặc trưng.


 


Bạn có nhận ra đây là nàng tiên cá quyến rũ con người
 bằng giọng hát đầy mê hoặc không?


Capelobo –  Sự kết hợp giữa đầu của loài heo vòi, mình người và chân ngựa.
Những con quái vật này có mùi hôi khủng khiếp và chúng chuyên sống trong rừng,
món khoái khẩu của chúng là chó, mèo.


Ipupiara hơi giống một người cá với phần đầu và tay người
và có đuôi cá.


Quái vật một mắt với cấu tạo phần hông và chân xoay ngược vô cùng kỳ lạ.
 Curupira là người bảo vệ rừng xanh khỏi những kẻ săn bắn, những thợ săn khi bị Curupira bắt
sẽ không bao giờ còn cơ hội quay trở lại với cuộc sống được nữa.

Những kẻ nhạo báng những tu sĩ, nhạo báng những con người thánh thiện
 sẽ có nguy cơ bị biến thành Cachorra da Palmeira. Đây là loài thú vật hơi giống chó.
 Theo thần thoại thì những kẻ bị biến thành Cachorra da Palmeira sẽ bị giết hoặc bị nhốt suốt đời
để chịu trừng phạt vì tội lỗi của mình.


Nếu chỉ nhìn qua thì thấy rằng người báo có cấu tạo không khác người thường là mấy,
người báo có chiếc đuôi dài, móng tay, móng chân sắc nhọn, làn da lốm đốm.


Bonus thêm cả Người nhện nữa nhé. Cánh tay của siêu anh hùng Người nhện
có cấu tạo đặc biệt để có thể bắn ra những sợi tơ.

 

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?