Tặng vợ món quà lãng mạn hơn cả “phim Hàn Quốc”

16/07/12, 21:56 Cuộc sống

Đồng cỏ khổng lồ hình trái tim là món quà mà ông Howes đã dày công vun trồng trong nhiều năm dành tặng bà Janet.

Khu vườn bí ẩn do ông Winston Howes một nông dân ở Anh dày công vun trồng khiến cho bất cứ ai có dịp chiêm ngưỡng cũng đều phải trầm trồ vì hình dạng đặc biệt của nó, một trái tim khổng lồ được bao quanh bới khoảng 6.000 cây sồi.

Đồng cỏ đặc biệt này được trồng cách đây 17 năm, một vài tháng sau khi vợ ông – bà Janet đột ngột qua đời ở tuổi 33 vì một cơn suy tim.

Ông Howes mất khoảng một tuần để tạo ra  hình thù đặc biệt cho khu vườn trên quả đồi rộng 6 mẫu, hình trái tim hướng về căn nhà thưở ấu thơ bà Janet từng sống.

Nhìn từ trên cao, khu vườn nổi bật hơn cả so với những đồng cỏ khác trong vùng với hình trái tim đầy ấn tượng.

17 năm, sau ngày bà Janet qua đời, những cây sồi đã vươn cao bao lấy đồng cỏ.

Nếu chỉ đứng dưới mặt đất và quan sát, không ai phát hiện ra hình thù đặc biệt của đồng cỏ này. Chỉ đến khi một người đàn ông dạo chơi trên khinh khí cầu tình cờ chụp được tấm hình khu vườn mọi người mới biết được bí mật tình yêu của ông Howes dành tặng bà Janet.

“Thỉnh thoảng tôi dành thời gian ngồi lặng yên trong khu vườn và hồi tưởng lại năm tháng tuyệt vời bên nhau. Món quà này chỉ dành riêng cho Janet và nó sẽ ở đây mãi mãi cùng năm tháng, bên cạnh ngôi nhà thưở ấu thơ của bà ấy” – Ông Howes tâm sự.

Vợ chồng ông Howes, ảnh chụp năm 1994. Bà Janet sau đó qua đời vì một cơn suy tim.

Hai ông bà chụp ảnh lưu niệm năm 1960, hai năm sau đó họ đã làm đám cưới. Nhưng đến năm 1995, bà đột ngột qua đời.

Ông Howes tạo dáng khu vườn với sự trợ giúp của con trai

Những tấm hình được chụp từ trực thăng.

Mặc dù nằm ngay cạnh đường cái lớn, nhưng phải ngồi trên khinh khí cầu hay trực thăng mọi người mới có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của khu vườn đầy lãng mạn này.

Nhật Ly

Daily Mail

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?