Christopher Nolan muốn làm đạo diễn loạt phim 007

07/06/12, 09:23 Cuộc sống

Phát biểu trên tạp chí Empire, Christopher Nolan cho biết sau khi hoàn thành nốt tập cuối của Người Dơi là The Dark Knight Rises vào tháng 7 này, anh sẽ tìm cách thương lượng để mua lại bản quyền thực hiện loạt phim điệp viên 007. Christopher thừa nhận series này đã truyền cảm hứng cho rất nhiều phim của anh như Batman Begins hay Inception.

Đạo diễn
Đạo diễn “Batman” đang có sự quan tâm đặc biệt tới James Bond.

Nhà làm phim người Anh đã bày tỏ với các nhà sản xuất sự quan tâm tới nhân vật của nhà văn Ian Fleming. “Tôi muốn làm một phim về James Bond nhưng cơ hội đó phải đến đúng thời điểm”, Christopher Nolan tâm sự. Skyfall – tập phim thứ 23 về điệp viên 007 sắp ra mắt cuối năm nay – do đạo diễn Sam Mendes (chồng cũ minh tinh Kate Winslet) thực hiện.

Ngoài James Bond, đạo diễn Batman còn để mắt tới một nhân vật nữa là vua dầu hỏa Howard Hughes (từng được Leonardo DiCaprio thể hiện rất thành công trong The Aviator năm 2004). Christopher Nolan từng được đề nghị thực hiện một phim tiểu sử về nhân vật này và phát hành vào năm 2014. Tuy nhiên mới đây, anh cho biết dự án này hiện chưa thể tiến hành được vì nhiều lý do.

Christopher Nolan trên trường quay
Christopher Nolan trên trường quay “The Dark Knight Rises”. Ảnh: Warner Bros.

Cùng với Quentin Tarantino, Alexander Payne, Christopher Nolan thuộc thế hệ các đạo diễn đương đại tài năng nhất ở Hollywood. Đạo diễn 41 tuổi là người có công làm sống lại siêu anh hùng Người Dơi trên màn bạc. Trước đó, Batman and Robin vào năm 1997 tưởng như đã “giết chết” nhân vật này khi nhận được vô số lời chê bai từ giới điện ảnh và còn được đề cử Mâm Xôi Vàng.

Hai tập phim Batman Begins (2005) và The Dark Knight (2008) đã thu về 1,37 tỷ USD cho hãng Warner Bros. Sau The Dark Knight Rises, Người Dơi sẽ tiếp tục được khai thác ở bộ ba phim mới với một đạo diễn khác. Năm sau, Christopher Nolan hứa hẹn cũng sẽ làm hồi sinh nhân vật Siêu Nhân với phim Man of Steel, nhưng anh chỉ tham gia sản xuất chứ không làm đạo diễn.

The Dark Knight Rises khởi chiếu tại Mỹ từ ngày 20/7 và tới Việt Nam sau đó một tuần.

Nguyên Minh

(vnexpress.net)

Ad will display in 09 seconds

Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ của bậc thầy thôi miên: Hầu hết con người ngày nay đều là Thần chuyển sinh

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

    Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Tiết lộ của bậc thầy thôi miên: Hầu hết con người ngày nay đều là Thần chuyển sinh

    Tiết lộ của bậc thầy thôi miên: Hầu hết con người ngày nay đều là Thần chuyển sinh

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

    Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

    Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

  • Tu thân

    Tu thân

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi