Hải Phòng: Công an xã gửi giấy giới thiệu xin “tiền hỗ trợ” dịp tết

25/01/16, 11:43 Việt Nam

Nhiều doanh nghiệp đã bức xúc với giấy giới thiệu xin “tiền hỗ trợ” Tết của công an xã, các dịp tết năm trước cũng xuất hiện hiện tượng này.

Giấy giới thiệu cử công an viên tới doanh nghiệp “xin tiền”. (Ảnh: nguoiduatin.vn)

Trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn xã An Đồng (huyện An Dương, TP Hải Phòng) bức xúc khi nhận được “giấy giới thiệu” từ công an xã, xin hỗ trợ kinh phí để phục vụ công tác giữ an ninh trật tự xã hội dịp Tết với số tiền 1 triệu đồng/doanh nghiệp.

Theo nội dung, giấy giới thiệu do ông Nguyễn Hữu Tạo – Trưởng công an xã An Đồng ký với lý do xin “tiền hỗ trợ” để phục vụ an ninh trật tự an toàn xã hội Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 với số tiền là 1 triệu đồng.

Hình ảnh giấy giới thiệu này trước đó cũng được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Facebook, gây dư luận không tốt.

Theo báo Tuổi Trẻ, nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã An Đông rất bức xúc khi thấy công an xã cầm giấy giới thiệu trên để tới “xin” tiền với mức 1 triệu đồng/doanh nghiệp, giấy giới thiệu được ký vào ngày 20/1.

Liên quan tới vụ việc này, Phó trưởng công an huyện An Dương cho rằng phía công an huyện không có chủ trương và cũng không cho phép công an các xã đến doanh nghiệp xin tiền như trên.

Vào ngày 22/1, công an huyên An Dương đã về xã kiểm tra và yêu cầu thu hồi lại giấy giới thiệu trên.

Phó công an huyện An Dương cho biết rằng công an xã chưa thu tiền của đơn vị nào và công an huyện đã yêu cầu cấp dưới “rút kinh nghiệm, kiểm điểm nghiêm túc”, trong tháng này Trưởng công an xã An Đồng (người ký giấy giới thiệu) cũng nghỉ hưu theo quy định.

Theo Tindachieu

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?