Hổ và sư tử gầy trơ xương ở vườn thú của Trung Quốc

24/10/15, 14:58 Thế giới động vật

Bức ảnh về những con hổ và sư tử trong vườn thú Bắc Kinh, Trung Quốc, với vẻ buồn bã và thân hình da bọc xương đã gây bức xúc cho dư luận.

ho-va-su-tu-gay-tro-xuong-o-vuon-thu-bac-kinh-2
Con hổ gầy gò ở vườn thú Thiên Tân, Trung Quốc. Ảnh: Weibo.

ho-va-su-tu-gay-tro-xuong-o-vuon-thu-bac-kinh

Theo người quản lý vườn thú, con sư tử có trọng lượng thấp hơn 58 kg so với mức trung bình. Ảnh: Weibo.

South China Morning Post đưa tin, những bức ảnh được một số nhà hoạt động vì quyền động vật chụp và đăng trên mạng xã hội Weibo hôm 19/10. Trong ảnh, một con hổ Bengal trắng và một con sư tử châu Phi gầy gò được cho là đang sống trong vườn thú Bắc Kinh.

Theo Sina, sau khi những bức ảnh xuất hiện trên mạng, các phóng viên địa phương đã tới vườn thú Bắc Kinh để điều tra nhưng không tìm thấy hai con vật trên tại nơi nuôi nhốt. Những người quản lý vườn thú chia sẻ, họ có nuôi dưỡng con sư tử trong ảnh, nhưng nó không gặp vấn đề nghiêm trọng mà chỉ bị ốm vài ngày nên không thể ăn nhiều. Do đó, họ không để con vật xuất hiện trước khách tham quan.

ho-va-su-tu-gay-tro-xuong-o-vuon-thu-bac-kinh-1

Con hổ Bengal trắng ở vườn thú Bắc Kinh. Ảnh: Weibo.

Vườn thú cũng thừa nhận con vật bị thiếu cân. Peng Zhenxin, người quản lý vườn thú, cho biết con sư tử 9 tuổi có trọng lượng thấp hơn 58 kg so với mức trung bình. “Chúng tôi đang cố gắng cải thiện sức khỏe cho con sư tử thông qua tập luyện và chế độ dinh dưỡng nhưng cân nặng của nó chưa có thay đổi đáng kể“, Zhenxin nói.

Theo phản hồi của những người quản lý, giống hổ Bengel thường nhỏ hơn các loài khác nên con hổ trong ảnh có kích thước bình thường. Họ đã lên kế hoạch chú trọng hơn chế độ ăn của những loài mèo lớn trong tương lai và sẽ thường xuyên theo dõi cân nặng của chúng.

ho-va-su-tu-gay-tro-xuong-o-vuon-thu-bac-kinh-2

Con hổ gầy gò ở vườn thú Thiên Tân, Trung Quốc. Ảnh: Weibo.

Năm ngoái, vài bức ảnh chụp một con hổ gầy gò ở vườn thú Thiên Tân, Trung Quốc, được một người dùng Weibo đăng tải khiến hàng nghìn người tức giận và kêu gọi lãnh đạo vườn thú phải quan tâm hơn tới điều kiện sống của con vật.

Theo Vnexpress

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?