Giám đốc công ty trà ô long Hà Linh đột ngột tử vong tại Trung Quốc

24/09/15, 10:07 Việt Nam

Bà Hà Linh, giám đốc Công ty trà ô long Hà Linh, đi công tác tại Trung Quốc để xử lý các công việc liên quan đến công ty, nữ giám đốc sau đó đã mất liên lạc và được thông báo tử vong đột ngột tại đây.

Bà Hà Thúy Linh tại một sự kiện tổ chức tại TP Đà Lạt.

Bà Hà Linh là giám đốc Công ty trà ô long Hà Linh, doanh nghiệp có tiếng trong lĩnh vực xuất khẩu trà ô long tại Lâm Đồng.

Doanh nghiệp của bà đưa hàng chủ yếu sang Đài Loan và Trung Quốc đại lục. Ngoài kinh doanh trà, bà Hà Linh còn kinh doanh nhà hàng cà phê và dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.

Sáng ngày 23/9, đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng (DNTLĐ) xác nhận thông tin bà Hà Thúy Linh (45 tuổi), Phó Chủ tịch Hội DNTLĐ, Giám đốc Công ty TNHH Hà Linh đột ngột tử vong, chưa rõ nguyên nhân tại Trung Quốc.

Theo thông tin từ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng, hội nhận được thông tin bà Linh tử vong vào trưa 22/9 sau khi gia đình thông báo.

Bà Linh tử vong đột ngột khi đi công tác tại Trung Quốc để xử lý các công việc liên quan đến công ty với các đối tác tại nước này.

Luật sư Trương Quang Quý, người hỗ trợ pháp lý cho Công ty Hà Linh, cho biết bà Linh rời khỏi công ty vào ngày 19/9 để đi Quảng Châu (Trung Quốc). Trước khi đi không nói rõ lý do đi, chỉ thông báo đi công tác. Sau đó thì gia đình mất liên lạc với bà.

Đến khoảng 10 giờ ngày 22/9, nhân viên của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM thông báo với Công ty Hà Linh rằng cảnh sát tỉnh Quảng Châu tìm thấy một thi thể nghi là bà Hà Linh. Đồng thời mô tả các dấu hiệu nhận dạng, cũng như các thông tin cá nhân lấy từ hộ chiếu.

Sau khi đối chiếu với các thông tin cá nhân của bà Hà Linh tại công ty thì thấy trùng khớp. “Chúng tôi vẫn hi vọng chị giám đốc thử lòng anh em. Mong là sự thật không phải như thông báo của cơ quan chức năng phía Trung Quốc” – ông Quý tâm sự.

Vào ngày 22/9, người nhà bà Linh đã tới Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng trình báo việc gia đình nhận được thông tin bà Linh bị đột tử tại Trung Quốc. Đến chiều 23/9, visa cho thân nhân bà Hà Linh và đại diện công ty đã được cấp.

Ông Trần Thanh Hoài, phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng cho biết thêm: “Chúng tôi vẫn chờ đợi thông tin chính thức bằng văn bản từ quan chức Trung Quốc. Tỉnh đã đề nghị Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao cũng có công hàm đề nghị phía Trung Quốc tích cực điều tra, xác minh vụ việc liên quan đến công dân của tỉnh”.

Bà Linh cùng chồng người Đài Loan là Haiyih đã mang giống chè ô long về trồng trên Đà Lạt, tại thôn Phát Chì, xã Xuân Trường vào năm 1994.

Bà Hà Linh trước là phó Giám đốc Công ty trà Haiyih. Đây là công ty do chồng bà, một người Đài Loan, thành lập.

Sau khi bà và chồng chia tay thì bà thành lập Công ty trà ô long Hà Linh vào năm 2008. Hiện Công ty Hà Linh đang sở hữu khoảng 200 ha chè ô long tại xã Xuân Trường, TP Đà Lạt. Đây là vùng chè nổi tiếng của tỉnh Lâm Đồng.

Theo thống kê từ Công ty Hà Linh, mỗi ngày nhà máy sản xuất khoảng 14 tấn trà ô long thành phẩm và thô. 60% sản lượng được xuất khẩu sang thị trường Đài Loan và Trung Quốc.

Công ty Hà Linh xác nhận đa số đối tác của công ty tại hai thị trường này đều có nợ họ một số tiền nhất định.

Năm 2014 tại Đài Loan, Trung Quốc có tin đồn trà Lâm Đồng bị nhiễm dioxin. Công ty Hà Linh (Đà Lạt) bị thiệt hại nặng từ tin đồn này. Thời điểm đó, 11 tấn trà ô long bị ách tại Đài Loan chờ thông quan, gây thiệt hại hơn 2 tỉ đồng do trà xuất khẩu chậm.

Tin bà Linh đột ngột tử vong tại Trung Quốc đã gây xôn xao dư luận và người dân tỉnh Lâm Đồng. Hiện cái chết đột ngột của bà Linh đang được xác minh, điều tra làm rõ.

Theo tintuc.vn

 

 

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?