Chùm ảnh: Hàng nghìn người chen chúc tại lễ hội điện Huệ Nam.

22/08/15, 16:00 Tin Tổng Hợp
(PLO)-Hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã chen chúc nhau đổ về làng Hải Cát, xã Hương Thọ, Thị Xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế để tham lễ hội Điện Hòn Chén hay còn gọi Lễ Vía Mẹ.

(PLO)-Hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã chen chúc nhau đổ về làng Hải Cát, xã Hương Thọ, Thị Xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế để tham lễ hội Điện Hòn Chén hay còn gọi Lễ Vía Mẹ.

Lễ hội điện Hòn Chén được tổ chức trong ba ngày từ ngày 21 đến 23 tháng 8 (nhằm ngày mồng 8 – 10 tháng 7 Âm lịch)

Lễ hội nhằm ghi nhớ công ơn của Thánh Mẫu đối với người dân địa phương. Theo truyền thuyết dân gian của người Chăm xưa, điện Hòn Chén trước đây là nơi thờ nữ thần Po Nagar ( Nữ thần Mẹ xứ sở ) của người Chăm.

Nữ thần Po Nagar là con của Ngọc hoàng Thượng đế được đưa xuống trần gian giúp dân tạo ra trái đất và các loại hoa màu.

Có mặt tại lễ hội, cảnh tượng đập vào mắt là cảnh người dân và du khách thập phương với các lễ vật không thể thiếu là hoa quả, vàng mã chen chúc nhau lên đò từ bến Than để vượt sông Hương sang điện cầu lễ.

Người dân chen chúc nhau để được lên đò bất chấp nguy hiểm

Những chiếc thuyền nhỏ cũng mạo hiểm chở khách sang sông

Người tham gia lễ hội quá đông đã bỏ quên ý thức trước những biển báo giữ gìn vệ sinh chung, ở đâu cũng thấy cảnh người dân và du khách thắp hương, đốt vàng mã.

Không chỉ đốt vàng mã trên bờ, nhiều người tham gia lễ hội khi đang đi trên đò cũng rải vàng mã xuống dòng sông Hương.

Dòng sông Hương đoạn trước mặt điện rác rến khắp nơi

Người dân tập trung về điện rất đông, tàu thuyền đậu san sát kín mặt sông

Bên trong khu vực điện Huệ Nam, cảnh người người mang hoa quả, vàng mã trên đầu, với bộ áo quần sặc sỡ chen chúc nhau vào điện để làm lễ.

Vạn An

Theo Pháp Luật TP.HCM

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc