Phát hiện nghĩa trang cổ chứa một triệu xác ướp ở Ai Cập

12/08/15, 06:30 Tin Tổng Hợp
Các nhà nghiên cứu phát hiện một nghĩa trang cổ ở Ai Cập có đến hơn một triệu xác ướp nhưng chưa rõ nguồn gốc.

Các nhà nghiên cứu phát hiện một nghĩa trang cổ ở Ai Cập có đến hơn một triệu xác ướp nhưng chưa rõ nguồn gốc.

Nhóm khảo cổ của Đại học Brigham Young, Mỹ, phát hiện nghĩa trang này gần một kim tự tháp và và gọi tên nó là Fag el-Gamous. Nhiều xác ướp tại đây có niên đại từ thời kỳ đế chế La Mã hoặc Đông La Mã thống trị Ai Cập, khoảng thế kỷ một đến thế kỷ 7.

“Chúng tôi khá chắc chắn là chúng tôi có đến hơn một triệu ngôi mộ trong nghĩa trang này”, giám đốc dự án Kerry Muhlestein cho hay.

Phần xác ướp của một đứa trẻ, khoảng 18 tháng tuổi, bọc trong một lớp áo. Nó có thể được chôn cất và ướp xác cách đây 1.500 năm. (Ảnh: Kerry Muhlestein).

Theo Live Science, đây không phải khu vực an táng dành cho vua chúa và thành viên hoàng tộc. Người chết không được chôn cất cùng đồ an táng và thậm chí còn không có quan tài.

Các cơ quan nội tạng của họ không được loại bỏ, thay vào đó quá trình ướp xác diễn ra nhờ môi trường khô tự nhiên. Một số đồ vật như thủy tinh, vải lanh, tất chân bằng len nhiều màu sắc được tìm thấy trong mộ của những đứa trẻ .

Các nhà khảo cổ cho biết nguồn gốc của những xác ướp này hiện vẫn còn là một bí ẩn. Họ phát hiện một ngôi làng ở gần đó, nhưng nó có quy mô không tương xứng với diện tích rộng lớn của nghĩa địa. Một thị trấn cổ có tên Philadelphia cũng ở vị trí không xa, nhưng nơi này vốn đã có một khu chôn cất riêng.

Theo VnExpress

Theo Tấm Gương

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?