Lào: Trực thăng quân sự chở 23 người mất tích

29/07/15, 07:56 Thế giới

Một máy bay trực thăng vận tải quân sự Lào chở 19 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn tới tỉnh Houaphan, miền Đông nước này, đã mất tích vào chiều 27/7, ngay sau khi rời sân bay ở thủ đô Vientiane, một quan chức không quân cho biết.

Một binh lính Lào quan sát một máy bay trực thăng MI-17 của Liên Xô chuẩn bị hạ cánh tại tỉnh Borikhamxay. (Ảnh AFP)

Kiểm soát không lưu tại Vientiane mất liên lạc với số máy bay trực thăng MI-17 số hiệu RDPL-34.062 vào khoảng 13 giờ 10 phút chiều 27/7 (giờ địa phương), ngay sau khi cất cánh tại sân bay quốc tế Wattay để đến Houaphan, một quan chức giấu tên tại Sư đoàn 703 thuộc Không quân Lào nói với RFA tại Lào.

Chúng tôi không thể xác nhận rằng máy bay đã rơi hay phải hạ cánh khẩn cấp, bởi vì chúng tôi không có bằng chứng vào thời điểm này“, quan chức này cho biết. “Các chỉ huy cấp cao sẽ không cho phép chúng tôi xác nhận bất cứ điều gì“.

Phương tiện truyền thông nhà nước đã không được thông báo về vụ việc và không một quan chức nào khác có thể xác nhận với RFA việc máy bay trực thăng mất tích.

Danh tính của các hành khách và thành viên phi hành đoàn hiện chưa được công bố.

Các máy bay tại Lào chủ yếu là đã lỗi thời, và nước này đã xảy ra ít nhất hai thảm họa hàng không lớn trong vòng hai năm qua.

Vào 17/5/2014, một máy bay Antonov mang số hiệu AN-74TK-300, do Ukraine sản xuất, thuộc quân đội Lào đã bị rơi gần một sân bay ở Xiengkhuang, khiến 17 hành khách thiệt mạng, trong đó có Phó Thủ tướng Lào Douangchay Phichit, Bộ trưởng Bộ Công an Thongbanh Sengaphone, và hai quan chức cấp cao khác.

Vụ tai nạn này, do lỗi kỹ thuật của phi công, là thảm họa máy bay chết người thứ hai trong lịch sử Lào, sau tai nạn chuyến bay 301 của Lao Airlines 7 tháng trước đó.

Ngày 16/10/2013, chuyến bay 301 với động cơ cánh quạt ATR-72 đã lao xuống sông Cửu Long trong thời tiết xấu khi sắp hạ cánh xuống sân bay Pakse tại tỉnh Champasak, làm tất cả 49 hành khách thiệt mạng.

Iris – Theo RFA

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?