NSƯT Phi Điểu bật khóc tiễn biệt chồng

02/07/15, 10:15 Tin Tổng Hợp
(NLĐO) - Sáng 2-7, đông nghệ sĩ, khán giả đến Nhà tang lễ TP HCM tiễn đưa nhạc sĩ Phan Nhân về nơi an nghỉ cuối cùng. NSƯT Phi Điểu - Vợ của cố nhạc sĩ Phan Nhân bật khóc nức nở tiễn biệt chồng trước giờ động quan, bà không kiềm nổi cảm xúc phải cố đè nén để lo tang lễ cho chồng trong mấy ngày qua.

(NLĐO) – Sáng 2-7, đông nghệ sĩ, khán giả đến Nhà tang lễ TP HCM tiễn đưa nhạc sĩ Phan Nhân về nơi an nghỉ cuối cùng. NSƯT Phi Điểu – Vợ của cố nhạc sĩ Phan Nhân bật khóc nức nở tiễn biệt chồng trước giờ động quan, bà không kiềm nổi cảm xúc phải cố đè nén để lo tang lễ cho chồng trong mấy ngày qua.

Đông đảo văn nghệ sĩ đã đến tiễn đưa nhạc sĩ Phan Nhân về nơi an nghỉ cuối cùng

NSƯT Phi Điểu được nhiều người trong giới văn nghệ sĩ đến tiễn biệt nhạc sĩ Phan Nhân an ủi, động viên. Đến giờ, bà vẫn còn đau lòng nhắc đến giai đoạn cuối đời của chồng mình: “10 ngày trước, ông ấy ăn ít, khó thở do bị biến chứng của bệnh tim, phổi cùng nhiều bệnh tuổi già. Sau hơn một tháng điều trị, các bác sĩ cho ông ấy về nhà để gia đình chăm sóc. Ông ấy ra đi trước tôi!”.

Sau phần điếu văn do ông Tất Thành Cang – Phó chủ tịch UBND TP HCM đọc, gia đình nhạc sĩ Phan Nhân gửi lời tri ân những khán giả, văn nghệ sĩ đã đến viếng và gửi vòng hoa chia buồn. Trong số hơn 400 vòng hoa, có vòng hoa của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam do Văn phòng chính phủ mang đến viếng vị nhạc sĩ tài hoa này. Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư thành ủy TP HCM cũng có mặt để chia buồn cùng gia đình.

Ca sĩ Ngọc Ánh, Bạch Yến và NSƯT Lê Thiện

Kết thúc lễ truy điệu, các văn nghệ sĩ và khán giả cùng thắp nén hương cuối tiễn biệt, linh cữu nhạc sĩ Phan Nhân được đưa đi hỏa táng ở Bình Hưng Hòa. Theo di nguyện của nhạc sĩ Phan Nhân, tro cốt của ông được đưa về thờ tại chùa Hải Tuệ (quận 3, TP HCM)

NSƯT Phi Điểu đau buồn tiễn đưa người chồng, người đồng chí gắn bó cả cuộc đời với bà về nơi an nghỉ cuối cùng

Ca sĩ Ngọc Ánh bật khóc khi nói lời chia buồn với NSƯT Phi Điểu

NSƯT Lê Thiện đến tiễn biệt nhạc sĩ Phan Nhân tâm sự bà đã tham gia dẫn chuyện cho nhiều chương trình văn nghệ thiếu nhi có sử dụng các ca khúc nhạc sĩ này sáng tác được nhiều thế hệ khán giả yêu thích như: Chú ếch con, Em là bông lúa Điện Biên, Hàng cây ơn Bác

“Âm nhạc của ông lạc quan, yêu đời như cá tính của ông vậy. Sau này, khi đã lớn tuổi, ông thích cầm máy ảnh chụp nhiều thứ. Lúc nào gặp ở Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật TP HCM (số 81 Trần Quốc Thảo, quận 3), chúng tôi cũng được ông cho xem sản phẩm mới. Ông còn rửa từng album tặng cho bạn bè, anh em nghệ sĩ. Nhạc sĩ Phan Nhân sống giản dị, chân thành” – NSƯT Lê Thiện nói.

Ông Tất Thành Cang – Phó chủ tịch UBND TPHCM đọc điếu văn tiễn biệt nhạc sĩ Phan Nhân

Ca sĩ Cẩm Vân xúc động cho biết: “Nhạc sĩ Phan Nhân – NSƯT Phi Điểu được coi là vợ chồng nghệ sĩ có nhiều cống hiến với sự nghiệp văn học – nghệ thuật nước nhà. Cô chú sống rất chân thành, luôn niềm nở với mọi người, là tấm gương cho thế hệ nghệ sĩ trẻ”.

Nhạc sĩ Phan Nhân tên thật là Liêu Nguyễn Phan Nhân, sinh ngày 15-5-1930 tại Bình Đức, Long Xuyên, An Giang. Ông tham gia quân đội từ những ngày đầu kháng chiến chống Pháp, hoạt động nhiều năm trong đoàn văn công giải phóng. Sau ngày đất nước thống nhất, Phan Nhân về công tác tại phòng Văn Nghệ Đài Phát thanh Giải phóng rồi về Đài Tiếng nói Việt Nam II tại TP HCM cho đến khi nghỉ hưu. Ông là tác giả của nhiều ca khúc cách mạng nổi tiếng: Hà Nội niềm tin và hy vọng, Tình ca đất nước, Cây đàn guitar của Victor Hara, Nhớ về Pắc Bó…

Tin-ảnh: T.Hiệp

Theo NLĐ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc