Đối phó hạn hán, nông dân Thái dùng mèo máy Doreamon để cầu mưa

30/06/15, 22:21 Cuộc sống

Nông dân huyện Nong Muang Khai, khu vực khô hạn nhất thuộc tỉnh Phrae, miền Bắc Thái Lan, hôm 28/6 đã sử dụng những chú mèo máy Doraemon để làm lễ cầu mưa, thay vì dùng mèo đen như thông lệ. Nguyên nhân cho việc làm kì lạ này là để tránh việc bị chỉ trích ngược đãi động vật.

Những chú mèo máy Doraemon đang chuẩn bị tham gia lễ cầu mưa của nông dân Thái Lan (Ảnh minh họa, Thai Rath)

Nắng nóng gây hạn hán cục bộ đã ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng ngô của nông dân địa phương, đặc biệt ở xã Wang Luang.

Nông dân đặt tượng Doraemon vào một chiếc lồng đóng bằng gỗ, sau đó khiêng “chú mèo máy đến từ tương lai” đi khắp các thôn làng để làm lễ Hea Nang Maew, tiếng Thái Lan có nghĩa là Lễ cầu mưa.

Ông Rattkam Jantuna, xã trưởng xã Wang Luang cho biết người dân đồng ý tổ chức lễ cầu mưa truyền thống vì toàn tỉnh Phrae đang trải qua đợt khô hạn kéo dài, đặc biệt ở huyện Nong Muang Khai.

Tuy nhiên, họ không muốn dùng mèo đen làm lễ tế như thông lệ, do lo ngại sẽ bị cộng đồng chỉ trích ngược đãi động vật. Thay vì dùng mèo sống, họ đã quyết định làm lễ cầu mưa theo hướng hiện đại bằng cách sử dụng mèo máy Doraemon, ông Jantanu chia sẻ với Báo điện tử Thai Rath.

Tuy người dân đã khênh kiệu Doraemon đi khắp 5 thôn, làng và làm đủ thủ tục tế lễ, nhưng tới nay trời vẫn chưa mưa. Không nản lòng, họ tiếp tục làm lễ trong chùa.

“Măc dù lễ hôm nay chưa ứng nghệm như người dân mong cầu, nhưng nhìn chung bà con nông dân vẫn vui vẻ. Ít ra lễ hội đã phần nào làm yên lòng bà con”, xã trưởng Jantuna vui vẻ chia sẻ.

Theo truyền thống, lễ cầu mưa ở Thái Lan cần một con mèo Xiêm đen, một giỏ tre hoặc mây có nắp đậy, 10 ngọn nến, 10 bông hoa tươi và một thanh gỗ để khiêng mèo ngồi trong chiếc giỏ.

Theo vntinhnhanh

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?