25 triệu USD cho người tìm ra Bin Laden không có chủ

20/05/11, 22:00 Không đặt tên

25 triệu USD cho người tìm ra Bin Laden không có chủ
Khoản thưởng 25 triệu USD cho người tìm ra Bin Laden không có chủ.

3 tuần sau khi thủ lĩnh Al Qaeda bị đội đặc nhiệm SEAL của Mỹ bắn chết tại tòa nhà ở Abbottabad, Pakistan, các quan chức chính phủ Mỹ cho rằng thành công của vụ tiêu diệt trùm khủng bố không phải do một cá nhân nào ngoài tổ chức Al Qaeda cung cấp. Người đã dẫn Mỹ tới ngôi nhà nơi trùm khủng bố ẩn náu chính là một người đưa thư của Bin Laden.

Tin này là tin không vui với Gary Faulkner, người năm ngoái đã đến Pakistan để tìm kiếm Bin Laden. Người ta thấy ông này lang thang ở trong khu vực rừng phía bắc của Pakistan, trên người có mang theo súng và kiếm. Faulkner cho rằng ông là người có công đuổi Bin Laden ra khỏi khu rừng, nơi có người cho rằng trùm khủng bố đã từng ẩn náu. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ vẫn quyết định sẽ không chi đồng nào cho bất kỳ ai trong vụ này.

25 triệu USD cho người tìm ra Bin Laden không có chủ
Gary Faulkner cùng mẹ và em trai.

Giải thưởng 25 triệu USD này được treo sau vụ khủng bố 11/9/2001 tại tòa tháp đôi ở New York (Mỹ). Theo đó, người nào tìm thấy Bin Laden dù đã chết hay còn sống sẽ được trả số tiền trên. Kể từ đó, trùm khủng bố trở thành người bị truy nã gắt gao nhất thế giới.

Bin Laden không chỉ bị truy lùng vì có liên quan đến vụ khủng bố 11/9, mà còn bị buộc tội có trách nhiệm trong vụ ném bom đại sứ quán Mỹ tại Dar es Salaam (Tanzania) và Nairobi (Kenya) năm 1998.

25 triệu USD cho người tìm ra Bin Laden không có chủ
Căn nhà nơi Bin Laden ẩn náu.

Các quan chức Mỹ cho rằng các thiết bị điện tử, vệ tinh đã giúp họ rất nhiều trong việc tìm ra trùm khủng bố, sau khi họ phát hiện ra người đưa thư cho Bin Laden. Thành công là do sự kết hợp của nhiều phía.

Bin Laden đã sống trong khu nhà đó và biết cách xóa mọi dấu vết để qua mặt tình báo Mỹ. Trùm khủng bố không có người bảo vệ, hệ thống thông tin liên lạc dựa hoàn toàn vào người đưa thư. Việc đưa tin của thủ lĩnh Al Qaeda rất thủ công và tốn nhiều thời gian, nhưng hắn đã giấu mình được trong ngôi nhà đó suốt 5 năm trước sự truy lùng gắt gao của Mỹ.

đỗ quyên

Theo Dailymail/Bưu Điện Việt Nam

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?