Xúc động tự truyện của người phụ nữ có 20 linh hồn

04/10/11, 19:16 Sức khỏe
Nobel, một phụ nữ 51 tuổi người Anh, đã khiến cả thế giới rung động khi công bố tự truyện về những năm tháng chung sống với 20 nhân cách trong con người cô.

Ngay khi cuốn sách được xuất bản, nó thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận nước Anh và bạn đọc tại nhiều quốc gia khác. Nobel sinh ra tại Croydon, miền Nam London. Ngay từ năm lên 7 tuổi, cô đã phải đối mặt với chứng bệnh đa nhân cách (hay còn gọi là rối loạn phân ly) cực kỳ nguy hiểm này. Bố mẹ vùi đầu vào công việc, bỏ mẹ Nobel thui thủi một mình với bốn bức tường, khiến cô dần chìm sâu vào bệnh tật. Nhưng cha mẹ Nobel lại thờ ơ khi trông thấy những hành vi kỳ quái của con gái và coi đó là biểu hiện thông thường của trẻ nhỏ lúc nghịch ngợm.

Nobel đã phải chung sống nhiều năm qua với 20 nhân cách trong mình.

“Tôi cảm nhận được có hàng chục nhân cách tồn tại trong cơ thể mình, lúc nghiêm nghị như một bà cụ, lúc nghịch ngợm nhí nhố như một cậu bé nghịch ngợm…”, Nobel hồi tưởng lại quãng thời gian thơ ấu địa ngục. Vào mùa xuân năm ấy, chứng rối loạn phân ly của cô càng trở nên nghiêm trọng, thậm chí khiến Nobel rơi vào trạng thái hoảng loạn, lúc muốn tự tử, lúc thì tuyệt vọng rơi vào trạng thái chán ăn.

Tới năm 14 tuổi, cha mẹ phải đem cô tới khám bác sĩ. Mới đầu, bác sĩ kết luận Nobel mắc chứng tâm thần phân liệt, mãi nhiều năm sau mới phát hiện người phụ nữ khốn khổ phải sống chung với căn bệnh đa nhân cách.

Căn bệnh này không còn quá xa lạ với y học hiện đại. Người bệnh thường trải qua tình trạng mất trí nhớ đột ngột hoặc thay đổi hoàn toàn về bản chất. Sẽ có nhiều nhân cách cùng tồn tại trong cơ thể bệnh nhân, mỗi nhân cách dần hình thành và phát triển hoàn chỉnh, có suy nghĩ và lối tư duy riêng. Nobel cho biết, mỗi một nhân cách đến với cô rất tự nhiên và rời khỏi cô tựa như cảm giác tỉnh giấc sau một giấc ngủ. Người phụ nữ khốn khổ phải mất vài giây để dần mở mắt, quan sát xung quanh để biết rõ mình đang ở cạnh ai, ở đâu và làm gì.

Noble cũng đã lập gia đình và có một cô con gái, năm nay 14 tuổi. Sợ hãi vì phải chung sống với người vợ có 20 nhân cách, ông chồng đã đệ đơn ly hôn cách đây vài năm. Hiện cô sống bình yên bên con gái và xem đây là nguồn sống duy nhất giúp cô tồn tại và chiến đấu với bệnh tật.

Theo các bác sỹ, có thể Nobel gặp phải một cú sốc tâm lý cực mạnh nên mắc phải chứng bệnh quái ác này. Thông thường, các bệnh nhận bị rối loạn phân ly thường bị xâm hại nghiêm trọng về thể chất lúc còn thơ bé.

theo datviet

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?