6 lý do chia tay khó thông cảm được với các chàng trai

19/08/15, 09:31 Cuộc sống

Thật buồn là có những chàng trai dám bắt đầu nhưng lại không dám thú nhận với lòng mình đã hết yêu, lại lấy lý do này nọ với nửa kia để kết thúc một mối quan hệ.

1. “Anh thấy anh không xứng với em…”

Không ai là “xứng” với ai, chẳng qua là tình cảm bạn trao đã đủ vượt qua mọi rào cản trong cuộc sống hay chưa? Yêu là khiến hai người cùng nhau trở nên hoàn hảo, chứ không phải để so bì ai xứng với ai hơn.

Tâm lý chung của phái mạnh là muốn chinh phục bằng được trái tim người con gái họ thích, dù nàng có xinh đẹp, giỏi giang, khó với đến mấy. Không đời nào họ chịu nhường người yêu cho một chàng trai khác chỉ vì nghĩ mình không xứng đáng với tình yêu của nửa kia.

2. “Anh muốn yên tĩnh một thời gian”

Vì cớ gì khi hai người có nhau không cùng nhau tâm sự, san sẻ buồn vui, lại để trong lòng, đến lúc chán nản cùng cực thì muốn được một mình, muốn yên tĩnh và không bị ai làm phiền cả. Lời nói dối quá đỗi ngọt ngào này, như một cách để giải quyết khúc mắc trong tình yêu mà hai người đang đối mặt. Nếu đã như thế, khác gì lúc đang độc thân đâu, vậy thì nên để cho người ấy được toại nguyện, được tự do và một mình suy nghĩ, tốt hơn là thế.

3. “Trước mắt, anh chỉ muốn lo cho sự nghiệp!”

Một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất lại không thể mang lại hạnh phúc cho người mình yêu, đặt sự nghiệp lên trên hết, vậy có xứng làm đàn ông không? Liệu mất bao nhiều thời gian để gửi một tin nhắn, để gọi một cuộc điện thoại mỗi ngày, mất mấy giờ cho một cuộc hẹn hò mỗi tuần? Lấy công việc ra làm lý do chia tay, đó chỉ là lời nói dối để chia tay một cách dễ dàng.

Tất nhiên, cũng có những chàng trai bận rộn thực sự, nhưng một khi đã có tình cảm thật lòng với một người con gái nào đó, họ sẽ tìm đủ mọi cách để mình có thêm thời gian chứ không phải từ chối tình yêu vì không thu xếp được một cuộc hẹn.

4. “Anh không hiểu nổi mình muốn gì nữa…”

Lúc bắt đầu, chàng sớm tối đón đưa, được một thời gian bỗng nhiên chàng đâm ra lạnh nhạt hờ hững. Bạn không hiểu, hoàn toàn không hiểu mình đã làm sai điều gì, và chàng cũng trả lời rằng chàng cũng không hiểu được bản thân nữa…Chỉ là chàng bỗng nhiên thấy chán, chẳng buồn quan tâm và không còn những cảm giác như ngày xưa. Nên nhớ, chẳng chàng trai nào muốn rời xa cô gái họ yêu dù trong vài ngày hay vài tháng.

5. “Mình không hợp nhau!”

Ô hay, nếu đã nói được câu này, vậy thì thời gian từ trước đến nay bọn mình ở bên nhau không phải là quá lãng phí à? Nếu không hợp nhau, sao lúc bắt đầu không tìm hiểu kĩ, hoặc là có như thế thật, thì phải là hai người cùng nhịn lại một chút để hòa hợp được với nhau chứ! Tại sao anh lại có thể nói ra câu ấy dễ dàng đến vậy?

6. “Em còn bé quá, chúng ta nên dừng lại để em có thời gian học hành!”

Việc học và chuyện yêu đương thực ra đâu có quá ảnh hưởng đến nhau đâu? Dù không thể vẹn toàn cả hai thứ thật xuất sắc, nhưng từ lâu em đã biết tự sắp xếp thời gian để không làm ảnh hưởng cả hai rồi. Anh muốn chia tay thì mình chia tay, nhưng không thể mang lý do này ra để chống chế được.

Theo blogtamsu

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng