Đại dịch Ebola: Còn cách Trung Quốc bao xa ?

13/08/14, 05:14 Chưa phân loại
entry-excerpt:https://www.youtube.com/watch?v=Y0L0FwqDv3Q&list=PLqN5jIM7iS9I_DNtbpoe8_8B_E133Avcr

Sau dịch SARS năm 2003, giờ đây dịch Ebola đang có nguy cơ bùng phát tại Trung Quốc khi có rất nhiều người đang sống và làm việc ở Liberia.


 

Khoảng một ngàn người đã chết vì Ebola ở Guinea, Liberia, Nigeria, và Sierra Leone.
 

Vào ngày 08/08, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu sau khi vi rút Ebola lây lan ở châu Phi. WHO tuyên bố tình trạng báo động y tế khẩn cấp toàn cầu về sự bùng nổ dịch bệnh virus Ebola, và kêu gọi tất cả các quốc gia đang bùng phát căn bệnh này tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm kiểm soát dịch bệnh. WHO cho biết số lượng các ca tử vong do Ebola tại 4 quốc gia nói trên đang gia tăng và mới đây đã chạm ngưỡng 961 ca.


Tổng thống Liberia- bà Ellen Johnson Sirleaf

 Chính phủ Liberia thông báo đóng cửa tất cả trường học trên toàn quốc vào ngày 30/07. Các nhân viên chính phủ không trọng yếu phải ở nhà trong 30 ngày. Quân đội được triển khai để thực thi các biện pháp ngăn chặn. Tổng thống Liberiacho biết biện pháp này “liên quan đến tồn vong quốc gia”.

Sierra Leone và Nigeria cũng tuyên bố chuẩn bị ban bố tình trạng khẩn cấp.

Trước tình trạng này, trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cũng đã có hành động khẩn cấp và không ngừng cảnh báo đồng thời ra lệnh cho thân nhân của các nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Monrovia của Liberia rời khỏi quốc gia này.

Hu Naiwen- bác sĩ trung y Đài Loan nói : “Một khi bị nhiễm Ebola  xác suất tử vong là 90%.Làm thế nào để cứu được những người đó ?”

Hiện tại vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho vấn đề này.

Dựa trên số liệu từ Bộ Thương mại của ĐCSTQ, “Nhật Báo Phương Đông” Hồng Kông nói rằng có khoảng 20.000 công dân Trung Quốc sống và làm việc trong khu vực dịch.Trung Quốc còn có 3 đơn vị gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc với 558 nhân viên và 140 cảnh sát chống bạo động đồn trú tại khu vực dịch Ebola ở Liberia. Các binh sĩ này đang đóng quân tại Monrovia, thủ đô của Liberia.Họ liên tục thực hiện nhiệm vụ và khả năng họ bị nhiễm bệnh là rất cao.

Theo NTD 

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

Ad will display in 09 seconds

Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

    Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

  • Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

    Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này