Giải thoát sau 12 năm bức hại ở Trung Quốc

05/08/11, 19:02 Tin Tổng Hợp

Trong 12 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cố gắng tiêu diệt môn tập luyện tinh thần Trung Quốc truyền thống Pháp Luân Công. Môn tập trở nên phổ biến trong những năm 1990. Vào lúc cao nhất đã có hơn 70 triệu người tập ở Trung Quốc đại lục, theo một cuộc khảo sát của chính quyền Trung Quốc.
 

Năm 1999, lãnh đạo của ĐCSTQ lúc bấy giờ, Giang Trạch Dân, đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công. Kể từ đó, chính quyền đã bỏ tù, tẩy não và tra tấn những người tập Pháp Luân Công. Hơn 3000 người đã bị giết hại.

Bảo Thái Hà là một trong những người may mắn. Cô đã thoát khỏi được Trung Quốc, nhưng chỉ sau nhiều năm bị bức hại bởi chính quyền Trung Quốc.

Bảo Thái Hà nói:
“Khi chế độ cộng sản này mới bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, chúng tôi đã phải đối mặt với hai lựa chọn. Một là tiếp tục kiên định với tín ngưỡng của mình, nhưng nếu chúng tôi làm thế thì chúng tôi có thể bị mất việc, bị bỏ tù, hoặc thậm chí là bị tra tấn đến chết bởi chính quyền cộng sản. Lựa chọn thứ hai là tuân theo chế độ cộng sản và chỉ làm những gì mà họ cho phép chúng tôi làm, lẫn lộn trắng đen, và nói những lời dối trá. Kết quả của việc làm như vậy là chúng tôi có thể bảo toàn được tất cả những lợi ích vật chất trong cuộc đời, nhưng chúng tôi sẽ mất đi phẩm giá con người và những đạo đức căn bản nhất của một con người.”

Bảo và chồng cô đã chọn con đường thứ nhất. Lựa chọn này khiến Bảo bị đe dọa bởi chỗ làm và cảnh sát sách nhiễu. Năm 2000, cô bắt đầu đi khắp nơi với đứa con gái mới sinh để tránh khỏi bị bắt, nhưng cô vẫn bị bắt và bị đưa đến một trại giam.
Để phản đối việc bắt giam, Bảo đã tuyệt thực trong 20 ngày – khiến cô bị gần chết.

Bảo Thái Hà nói:
“Trại giam sợ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của tôi nên cảnh sát đã tạm thời đưa tôi về nhà. Sau khi tôi đỡ hơn một chút họ lại bắt tôi trở lại.”
Việc bức hại lại tiếp tục.

Bảo Thái Hà nói:
“Tháng 6 năm 2007, tôi bị bắt và một vài giờ sau đó chồng tôi cũng bị bắt ở bên ngoài căn nhà của chúng tôi. Lúc đó con gái chúng tôi nhìn thấy một nhóm cảnh sát đến bắt bố đi. Cháu ngồi im trên mặt đất, gọi bố rất to, nhưng cảnh sát không thèm để ý gì đến phản ứng của đứa trẻ và lôi chồng tôi và con gái chúng tôi vào trong xe cảnh sát.”

Bảo muốn được nuôi dạy con mình một cách bình thường.

Bảo Thái Hà nói:
“Hàng ngày cháu nghĩ về việc mẹ và bố bị bắt, rằng cháu có thể mất bố mẹ. Con gái tôi nói với tôi, ‘Mẹ, bây giờ khi con thấy cảnh sát con rất sợ.'”

Năm 2011, Bảo trốn thoát khỏi Trung Quốc và hiện đang xin quy chế tị nạn tại hải ngoại tại một nước mà cô đề nghị chúng tôi giữ kín vì lý do an ninh.

Cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã thu hút sự chú ý của các tổ chức nhân quyền như Ân xá Quốc tế và Theo dõi Nhân quyền, cũng như chính phủ của nhiều nước. Một nghị quyết đã được đề xuất ở Thượng viện Mỹ thúc giục chính quyền Trung Quốc chấm dứt cuộc đàn áp.

Theo NTDTV

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

    Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời